Đàn ông có thể mang lại 3 điều sau thì chúc mừng bạn đã tìm được 'định mệnh hoàn hảo'
Đừng bao giờ bỏ lỡ một người đàn ông như vậy nhé!
Để một mối quan hệ hạnh phúc bền lâu phụ thuộc vào sự ăn ý giữa đôi bên và cách người trong cuộc đối xử với nhau. Những yếu tố bên ngoài như điều kiện kinh tế, vẻ đẹp ngoại hình, địa vị xã hội hay sự thành công trong công việc chưa bao giờ là những tiêu chí có thể quyết định được hạnh phúc của một mối quan hệ.
Một người đàn ông tốt thậm chí là hoàn hảo cũng chưa chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho phụ nữ. Nhưng nếu người đàn ông có thể mang lại cho bạn 3 điều sau đây, chứng tỏ anh ấy chính là một nửa hoàn hảo của bạn đấy. Đừng bao giờ bỏ lỡ một người đàn ông như vậy nhé!
Vấn đề giao tiếp giữa hai người luôn suôn sẻ và thuận lợi
Có những cặp đôi không thể nói chuyện với nhau được lâu, bởi chỉ qua vài câu là họ đã khắc khẩu và to tiếng cãi vã. Khi có vấn đề nghiêm túc cần tranh luận, họ cũng không thể nói chuyện một cách bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết thấu đáo. Chuyện tưởng như đơn giản là trò chuyện và trao đổi ý kiến cũng trở thành một vấn đề cực kỳ khó khăn đối với những cặp đôi như vậy.
Sẽ thật hạnh phúc và may mắn nếu bạn và người đàn ông của mình luôn giao tiếp, trao đổi đầy vui vẻ, thuận lợi. Hai người luôn có thể nói với nhau đủ thứ chuyện và tạo được tiếng cười cho nhau. Khi gặp chuyện cần giải quyết, các bạn sẽ bình tình ngồi lại với nhau, chậm rãi phân tích, đánh giá để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.
Điều đó chứng tỏ bạn và anh ấy cực ăn ý với nhau, quan điểm, suy nghĩ của hai người rất hòa hợp. Và chắc chắn một điều nữa, đó là người đàn ông của bạn là người kiên nhẫn, dịu dàng, am hiểu tâm lý người khác.
Anh ấy cho bạn cảm giác ấm áp và an tâm
Sự ấm áp của anh ấy đến từ những hành động quan tâm, chăm sóc bạn. Từ những vấn đề nhỏ nhặt như chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của bạn cho đến những chuyện to tát hơn trong công việc và cuộc sống. Ở bên cạnh anh ấy, bạn sẽ luôn được yêu thương và chăm sóc, không bao giờ cảm thấy cô đơn, lẻ loi và phải tự giải quyết các rắc rối một mình. Sự đồng hành không lúc nào rời xa của anh ấy khiến bạn luôn có cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim.
Ngoài ra anh ấy cũng cho bạn cảm giác an tâm tuyệt đối trong mối quan hệ của hai người. Anh ấy biết giới hạn trong các mối quan hệ bên ngoài nằm ở đâu, để không bao giờ khiến bạn phải ghen tuông hay âu lo buồn phiền.
Đối xử với bạn đủ tốt, giữ mình cẩn thận và xử lý một cách chín chắn các mối quan hệ bên ngoài, ở bên người đàn ông như vậy bạn sẽ luôn có cảm giác ấm áp và an tâm. Đó là những thứ mà không tiền bạc, địa vị nào có thể mang lại được cho bạn.
Anh ấy thật sự hiểu con người bạn
Yêu một người không khó nhưng để thật sự hiểu về con người của đối phương lại là chuyện không hề dễ dàng. Nhiều khi đến chính bản thân ta còn không hiểu hết về bản thân mình ấy chứ. Chỉ có yêu thật nhiều, thương thật nhiều thì người ta mới bỏ công sức, thời gian và tâm trí để tìm hiểu về tất cả những gì liên quan đến đối phương.
Nếu anh ấy hiểu sâu sắc con người bạn, nắm được tất cả những mặt mạnh mặt yếu, những cảm xúc mong manh, những nỗi sợ hãi mơ hồ hay những khát vọng, mong ước của bạn... Điều đó cho thấy anh ấy yêu bạn vô cùng sâu sắc đấy.
Yêu và hiểu bạn, anh ấy sẽ bao dung, rộng lượng hơn với những khuyết điểm của bạn, đồng thời biết trân trọng hơn những ưu điểm của bạn. Hiểu bạn rồi anh ấy sẽ tìm ra cách để hòa hợp với bạn một cách hoàn hảo nhất.
Từ đó, mối quan hệ của bạn với anh ấy chắc chắn sẽ được bền chặt lâu dài. Ở bên cạnh anh ấy, bạn sẽ luôn được hạnh phúc, vui vẻ, cho dù có thể anh ấy không phải người đàn ông giàu có, đẹp trai hay có địa vị đi chăng nữa. Nói rằng anh ấy là "định mệnh" hoàn hảo của bạn cũng không hề ngoa!
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước