3 quy luật giúp nàng dâu ngoan lấy lòng mẹ chồng, muốn hạnh phúc thì đừng bỏ sót dòng nào
Trong quá trình chung sống, nàng dâu cần thả lỏng tâm lý, bao dung nhiều hơn thay vì quá cứng nhắc. Đây là bí quyết giúp họ có được thiện cảm từ mẹ chồng.
Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu đã là một chủ đề vừa cũ lại vừa mới. Sau khi nên duyên vợ chồng, chuyện tình cảm giữa hai người đã chuyển sang quan hệ giữa hai gia đình. Nhiều mẹ chồng con dâu không chấp nhận được sự thay đổi này sẽ dẫn đến bế tắc trong cuộc sống hôn nhân.
Muốn quan hệ mẹ chồng, nàng dâu luôn hòa thuận thì nàng dâu cần tuân thủ 3 quy tắc sau:
Đừng để tâm cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều
Trong thời gian chung sống với mẹ chồng, bạn hãy nghĩ nhiều đến ưu điểm của mẹ chồng. Bạn cần tôn trọng các việc làm của mẹ chồng. Ngay cả khi bạn thấy không hài lòng về những việc làm của mẹ chồng, bạn cũng không nên nói ra.
Với những người quan tâm suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Hãy thả lỏng tâm trí và nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác. Bạn sẽ thấy rằng mẹ chồng và nàng dâu đều có mục đích giống nhau. Đó là cố gắng vì chồng và gia đình. Chẳng qua, các thể hiện của họ khác nhau mà thôi.
Thể hiện sự tôn trọng của bạn một cách thích hợp
Dù có thế nào, hãy tôn trọng mẹ chồng và không xung đột trực tiếp với bà. Khi bà làm điều gì mà bạn cảm thấy không hài lòng, hãy biết kiềm chế. Hãy nghĩ rằng, việc đối xử hiếu thảo với mẹ chồng là trên hết, không được xung đột trực tiếp với mẹ chồng.
Bạn tôn trọng mẹ chồng, không mâu thuẫn với bà, dần dần bà có thể hiểu bạn và không còn gây khó dễ cho bạn nữa. Trong gia đình nhiều chuyện thị phi, trái ý, chỉ cần mẹ chồng và nàng dâu tôn trọng nhau thì mâu thuẫn sẽ ít hơn rất nhiều.
Quan tâm đến mẹ chồng
Mẹ chồng bạn ngày càng già yếu cần bạn chăm sóc. Bạn phải cho bà biết rằng con trai bà đã cưới được một con dâu tốt, biết quan tâm, chăm sóc mẹ chồng thay vì bắt con bà chuyển đến nơi khác để sống. Nếu biết mẹ cần được quan tâm thì hãy quan tâm đến bà nhiều hơn. Dần dần, bà sẽ hiểu được tình cảm của bạn dành cho mình. Chuyện mẹ chồng, nàng dâu hòa hợp không còn xa vời nữa.
Theo Emdep
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước