3 yêu cầu đặc biệt trong nội quy 'thị tẩm' của phi tần trong hậu cung
Các nàng hậu phi buộc phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt, nhất là chuyện thị tẩm với Hoàng đế.
Mặc dù sống trong nhung lụa nhưng các nàng hậu phi buộc phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt, nhất là chuyện thị tẩm với Hoàng đế.
Dưới đây là những yêu cầu đặc biệt khi “thị tẩm” cùng Hoàng Thượng mà hầu như triều đại nào cũng áp dụng.
Thái giám canh chừng bên cạnh
Hoàng đế là người đứng đầu của một quốc gia, được hàng ngàn người trong và ngoài cung ngưỡng mộ, kính trọng.
Trong cung, Hoàng đế cũng đối mặt với nhiều nguy cơ do không ít kẻ tham lam, dòm ngó quyền lực, muốn truất ngôi báu để tiến thân lên ngôi vua hoặc đưa người nào đó lên ngai vàng. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho Hoàng đế rất quan trọng.
Từ xưa đã có những đội quân chăm lo cho sự an nguy của Hoàng đế, họ sẵn sàng lăn xả khi có thích khách dù là khi Hoàng đế ngủ hay đi chơi bên ngoài cung.
Cho nên, trong khi Hoàng đế "thị tẩm", thái giám là người trực tiếp túc trực bên cạnh. Tức là khi hoàng đế và phi tần thân mật sẽ bị nhìn thấy “hoàn toàn”, nếu đặt ở thời hiện đại thì chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng của việc giao hợp.
Tuy nhiên vào thời điểm đó, biện pháp như vậy là bắt buộc để đảm bảo sự an toàn của hoàng đế.
Phụ nữ sau tuổi 50 sẽ không được hoàng đế “thị tẩm”
Thứ hai là những người có thể ngủ với hoàng đế nói chung là phụ nữ trẻ.
Phụ nữ khi bước sang tuổi 50 sẽ đến thời kỳ mãn kinh, về mặt sinh lý mà nói, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tác dụng của việc giao hợp. Phi tần không còn cơ hội "hầu hạ" Hoàng đế bởi lúc đó hậu cung đã có thêm các phi tần mới trẻ trung, xinh đẹp, cơ hội sẽ dành cho các nữ nhân này.
Nếu những phi tần này không có địa vị chính trị nhất định, họ chỉ có thể được bố trí để làm một số công việc chân tay ở những khu vực khác, cuối cùng, họ phải kết thúc cuộc đời trong cô đơn.
Giới hạn thời gian khi “thị tẩm”
Hoàng đế là người đứng đầu một nước, phải lo chuyện quốc gia đại sự... vì thế để duy trì sức khỏe, cuộc sống của Hoàng đế cũng có rất nhiều nguyên tắc, kể cả thời gian ngủ, nghỉ.
Để tránh quá sức, lao lực, Hoàng đế chỉ có khoảng 30 phút để sủng ái thần thiếp. Khi hết thời gian, thái giám đứng bên ngoài sẽ nhắc nhở.
Nếu đến lần thứ ba mà Hoàng đế chưa dừng lại, thái giám sẽ đích thân vào trong quấn chăn bông rồi vác nữ nhân đó về cung. Dù Hoàng đế có muốn thêm thời gian cũng không được bởi đó là quy định.
Theo Công lý & Xã hội
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước