30 phút hoảng loạn của cô gái và bạn trai người Hàn Quốc khi bị kẹt thang máy ở tầng 26

Khi lên tầng 26 để vào quán cà phê, bất ngờ thang máy bị kẹt khiến chị Tr. và bạn trai hoảng loạn, kêu cứu.

Như đã đưa tin, vào khoảng 21h30 tối ngày 19/8, tại tòa nhà Hei Tower nằm trên đường Ngụy Như Kon Tum (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra vụ mắc kẹt trong thang máy khiến 2 người bị thương.

Sáng 21/8, trao đổi với phóng viên, đại tá Vũ Minh Phương – Trưởng công an quận Thanh Xuân cho hay, hiện tại nam nạn nhân người Hàn Quốc đã tỉnh táo và đi làm việc ở Hải Dương nên cơ quan công an chưa làm việc. Nạn nhân nữ Vũ Quỳnh Tr. (SN 1990, quê Hải Phòng) vẫn đang nằm tại bệnh viện điều trị tại bệnh viện vì gãy chân.


Hình ảnh đôi nam nữ bị mắc kẹt trong thang máy

Đang nằm điều trị tại khoa Ngoại (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), Vũ Quỳnh Tr. (27 tuổi, ở Hải Phòng), nạn nhân của vụ rơi thang máy vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tr. cho biết, tối ngày 19/8, chị cùng người bạn người Hàn Quốc lên tầng 26 của tòa nhà Hei Tower để uống cà phê. “Khi chúng tôi đi đến gần tầng 26 thì bỗng nhiên thang máy không chạy nữa, cửa cũng không mở ra. Thấy vậy chúng tôi cố giữ bình tĩnh để gọi ra ngoài nhưng không ai nghe thấy.

Sau đó, tôi tìm số hotline của ban quản lý tòa nhà nhưng không có nên đã gọi điện vào số đường dây nóng quán cafe trên tầng 26 để báo tin. Tuy nhiên, mãi không thấy ai trả lời.

30 phút hoảng loạn của cô gái và bạn trai người Hàn Quốc khi bị kẹt thang máy ở tầng 26-1
Nạn nhân Tr. đang được điều trị 

Sau khoảng 40 phút chờ đợi trong thang máy, bỗng nhiên tôi thấy thang máy tối sầm lại, rồi rơi vụt xuống. Cú rơi rất mạnh, tôi cảm giác mọi thứ như đổ sập hoàn toàn".

Sau cú rơi tự do đó, tôi và người bạn đi cùng choáng váng và đau khắp mình mẩy. Đặc biệt, chân phải tôi đau không thể nhấc lên được. Tôi rất sợ hãi, cố kêu cứu ra ngoài. Ít phút sau thì bảo vệ tòa nhà cùng một số người dùng gậy cậy cửa đưa chúng tôi ra ngoài”, chị chia sẻ.

Theo lời Tr. gần 2 ngày nay, chị phải chịu nhiều đau đớn vì xương đùi phải bị gãy không thể cử động được."Các bác sĩ bảo tôi sau mổ gắn xương bị gãy phải điều trị ít nhất một năm thì may ra mới hồi phục được. Thực sự tôi rất lo lắng và sợ hãi mỗi khi nghĩ lại", chị Tr.  nói.

Nói về người bạn đi cùng, Tr. cho hay: "Bạn tôi chỉ bị thương nhẹ, bạn cho biết, sẽ kiểm tra lại toàn bộ cơ thể một lần nữa vì sau khi xảy ra sự việc anh ấy cũng bị đau. Phía đại diện ban quản lý tòa nhà cũng đến gặp xin lỗi tôi vì sự cố không may và xin hỗ trợ toàn bộ chi phí viện phí".

Cũng có mặt tại khoa Ngoại – Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai - mẹ của Tr. đang đứng bên ngoài để chờ đến giờ vào thăm con gái. Bà cho hay: "Con tôi bị nạn vào tối thứ Bảy, nhưng đến sáng hôm sau mới gọi điện thoại thông báo cho mẹ. Tuy nhiên, con gái tôi chỉ thông báo rằng con bị ngã gãy chân.

Tôi có hỏi ngay xem có nặng không, nó bảo mẹ không phải lên vì trên này con đã có bạn cùng phòng, sau đó gia đình tôi đi 2 ô tô lên trên này thăm con".

Theo bà Mai, con gái bà học ngành kế toán đang làm việc cho một công ty của Nhật Bản ở Hưng Yên, hiện sinh sống cùng một số người bạn ở Hà Nội, hàng ngày Tr. đi về bằng xe đưa đón của công ty.

30 phút hoảng loạn của cô gái và bạn trai người Hàn Quốc khi bị kẹt thang máy ở tầng 26-2
Bà Mai đang chăm sóc con gái tại bệnh viện

Bà Mai cũng cho biết, hiện tại gia đình chưa có ý kiến gì với đơn vị quản lý tòa nhà nơi xảy ra sự việc. Bà đang lo chăm cho sức khỏe của nạn nhân dự kiến sẽ được mổ ngay trong hôm nay.

N.L
Theo Vietnamnet


tai nạn thang máy Tai nạn bất ngờ

Tin tức mới nhất