4 chiêu đơn giản khiến chồng vô tâm 'quay xe' nồng nhiệt với vợ
Dưới đây là 4 cách tìm lại hạnh phúc hôn nhân nếu một ngày bạn nhận ra chồng trở nên vô tâm.
Nhiều cặp vợ chồng càng ở với nhau lâu, vợ càng muốn gắn bó với chồng nhưng đàn ông lại càng trở nên lạnh nhạt, thờ ơ khiến phụ nữ trở nên đau khổ.
Nguyên nhân một phần là do phụ nữ giàu tình cảm, thích sự quen thuộc và gắn bó. Còn đàn ông ưa điều mới lạ, hứng thú với những phiêu lưu mạo hiểm mới.
Vậy dưới đây là 4 cách tìm lại hạnh phúc hôn nhân nếu một ngày bạn nhận ra chồng trở nên vô tâm, lạnh nhạt, thờ ơ với mình.
1. Tránh cãi nhau
Cảm giác bị chồng tránh mặt, không nói chuyện, chia sẻ mọi chuyện có thể khiến cho người vợ cảm thấy bực tức, khó chịu. Nhưng để tránh tình trạng hôn nhân thêm tồi tệ, chị em hãy cố gắng không cãi nhau với chồng vào lúc này.
Bởi vì chưa biết rõ nguyên nhân, phụ nữ sẽ không thể kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Điều này sẽ dẫn đến cãi vã nặng nề, những lỗi lầm trong quá khứ có thể bị lôi ra, đẩy cuộc hôn nhân tới bờ vực thẳm.
2. Giữ tinh thần lạc quan
Khi chồng thờ ơ rồi lạnh nhạt, nhiều bà vợ nghĩ ngay rằng chồng đang bồ bịch, gái gú bên ngoài. Đó cũng là một lý do nhưng không hẳn là tất cả.
Đôi khi một số vấn đề như khó khăn trong công việc, sức khỏe hay các mối quan hệ xã hội... khiến chồng mệt mỏi, không thoải mái trò chuyện.
Cho nên thay vì buồn bã hay bất an, vợ càng phải giữ sự lạc quan để con cái dựa vào cũng như vững vàng giải quyết khó khăn hôn nhân.
3. Phân tích vấn đề
Lúc này, các chị vợ hãy bình tĩnh phân tích mọi chuyện xảy ra gần đây. Hãy nghĩ xem liệu có vấn đề gì xảy ra khiến anh ấy gặp khó khăn khi chia sẻ, bày tỏ cảm xúc với vợ.
Có thể chồng gặp một vài chuyện mất mát hay gặp khó khăn nào đó mà không dám cho vợ biết, sợ vợ lo.
4. Thử phớt lờ anh ấy
Nếu đã áp dụng mọi cách nhưng chồng vẫn không chịu thay đổi, cũng không chịu nói ra những vấn đề của mình, bạn hãy thử phớt lờ anh ấy một thời gian.
Hãy cứ bận rộn, làm công việc của mình, thậm chí đi công tác. Có thể trong thời gian vắng bóng vợ, người chồng sẽ cảm thấy tầm quan trọng của bạn như thế nào.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
7 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
12 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
50 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước