4 dấu hiệu chưa đủ tiêu chuẩn lấy chồng, thà muộn còn hơn chọn sai
Trong cái nhìn của người đời, phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng mới được coi là bình thường. Thế nhưng lấy chồng dễ dàng vậy ư?
Rất nhiều cô gái ở ngưỡng 20 tuổi bắt đầu lo lắng khi thấy bạn bè có người yêu, còn mình vẫn chẳng có mảnh tình nào. Thỉnh thoảng đi ăn cưới lại phải nghe những câu hỏi như: "Đã có mối nào chưa?", "Thế bao giờ lấy chồng?".
Đến 25 tuổi, phụ nữ bắt đầu tự hỏi chính mình. Cứ thế, hỏi mãi cho đến khi cưới được chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Còn cỡ 29, 30 tuổi vẫn chưa kết hôn thì bắt đầu muộn phiền về sự độc thân.
Trong cái nhìn của người đời, phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng mới được coi là bình thường. Thế nhưng lấy chồng dễ dàng như vậy ư?
4 dấu hiệu dưới đây cảnh báo hôn nhân sẽ không hạnh phúc nếu đến với nhau. Nếu thấy những dấu hiệu này, bạn nên cân nhắc trước khi quyết định kết hôn.
1. Lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ
Từ xa xưa, việc gả chồng cho con được xem như một cơ hội để cha mẹ "liên minh" với những gia đình có thế lực về chính trị hay kinh tế. Tất nhiên thời buổi ngày nay không phải không có những bậc cha mẹ vẫn lựa chọn thông gia có lợi cho mình.
Thế nhưng chắc gì chàng trai mà cha mẹ lựa chọn cho bạn là người mà bạn cần. Bạn sẽ phải sống suốt đời với một người chồng mà mình không yêu, dù anh ta "hoàn hảo" trong con mắt mọi người.
Và chắc gì anh ta thực lòng yêu bạn hay chỉ vì đến tuổi thì lấy? Nên nhớ, khi tình yêu không có trong hôn nhân, nó sẽ đến ngoài hôn nhân.
2. Kết hôn do áp lực của bạn bè
Bạn bè thân thiết lấy chồng hết cả rồi. Con chúng nó kháu khỉnh, chồng chúng nó thành đạt, cuộc sống hôn nhân của chúng nó cứ phải gọi là thăng hạng.
Rồi mỗi lần gặp nhau, chúng nó còn giục: "Sao không lấy chồng đi?". Tất cả những điều đó tạo ra áp lực tâm lý với bạn.
Nhiều người điên cuồng tìm kiếm đàn ông để tán tỉnh, hẹn hò dù đó chưa phải người mà bạn cần. Vội vã kết hôn rồi lại ly hôn thành ra càng vội lại càng chậm, chưa kể còn dang dở cuộc đời.
3. Kết hôn cho xong
Tình yêu của bạn đang rơi vào giai đoạn "quá độ" và bạn hy vọng kết hôn sẽ cứu vớt nó. Rồi đứng trước áp lực của mọi người nên bạn nghĩ "kết hôn cho xong chuyện"... Vậy thì bạn đang sai lầm.
Khi yêu đã chán nhau, kết hôn xong sẽ khó mà yên ấm bên nhau. Kết hôn là bước sang một trang mới của cuộc sống với biết bao vấn đề về tài chính, đàng nội đàng ngoại... đòi hỏi phải có sự nỗ lực của cả hai chứ không phải thế là hết chuyện.
Không nên cưới chỉ vì bạn hy vọng sẽ chấm dứt được tình trạng "gái ế" mà cả nhà đang sốt sình sịch về mình.
4. Vẫn còn thương nhớ tình cũ
Bạn vẫn nhớ đến người cũ và nghĩ đến những gì khiến tình yêu của bạn tan vỡ? Làm bạn với người cũ khác với việc thường xuyên lén theo dõi người cũ trong vô vọng và nghĩ rằng sẽ tốt biết mấy nếu cả hai còn ở bên nhau.
Tưởng tượng về người cũ và khao khát sự có mặt của họ trong cuộc đời mình chứng tỏ rằng bạn chưa thể sẵn sàng kết hôn với một ai khác. Trong trường hợp này, nếu kết hôn với một người khác tức là bạn đang tự làm khổ mình, khổ người.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
11 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
13 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
17 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
18 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
21 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
23 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
3 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước