Hot girl ĐT nữ Việt Nam và mối tình chị em: Tuyên bố giải nghệ để kết hôn
Gặp nhau năm 2014 nhưng đến đầu năm 2018, cặp đôi mới chính thức yêu nhau và về chung một nhà sau đó vài tháng.
Mối tình chị em đặc biệt của làng bóng đá Việt Nam
Sau rất nhiều nỗ lực, ĐT Bóng đá nữ Việt Nam đã đoạt Huy chương Vàng tại SEA Games 31. Trong danh sách các cầu thủ tham dự Đại hội trên sân nhà, chỉ có Phạm Hoàng Quỳnh là đã có con gái. Bởi vậy, những hình ảnh, câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân, gia đình của Hoàng Quỳnh cũng được chú ý nhiều hơn.
Cách đây 4 năm, thông tin về đám cưới của hot girl ĐT nữ Việt Nam lên xe hoa cùng cầu thủ Hồ Ngọc Thắng đã khiến dư luận bất ngờ. Nói bất ngờ bởi trước đó, rất hiếm có một cặp đôi trong làng bóng đá Việt Nam mà cả vợ lẫn chồng đều là cầu thủ.
Phạm Hoàng Quỳnh sinh năm 1992, Hồ Ngọc Thắng kém cô 2 tuổi. Cả hai đã cùng nhau viết nên câu chuyện tình tuyệt vời. Họ quen nhau tại ASIAD 2014 khi cả hai lần đầu được tham dự Á vận hội. Vì tòa nhà của ĐT Olympic nam và ĐT bóng đá nữ ở gần nhau nên cả hai có cơ duyên quen biết, chuyện trò.
Tuy thời điểm đó gặp gỡ trò chuyện nhiều nhưng vì khoảng cách nên đến đầu năm 2018, họ mới chính thức ở bên nhau.
Hình ảnh vợ chồng Phạm Ngọc Quỳnh.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, Hoàng Quỳnh cho biết mình muốn gắn bó cuộc đời với anh bởi cô luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và an toàn khi ở bên Thắng. Khoảng cách 2 tuổi giữa họ không phải là vấn đề gì lớn cả.
"Chắc có lẽ tôi và Thắng cùng nghề nên dễ hiểu, thông cảm và chia sẻ với nhau hơn", cô tâm sự.
Thời điểm mới yêu, Hoàng Quỳnh là cầu thủ của Than khoáng sản Quảng Ninh còn Ngọc Thắng thi đấu cho SHB Đà Nẵng. Họ yêu xa nhưng vẫn có cách vun đắp tình cảm bằng những cuộc gọi video trên điện thoại hay các tin nhắn hỏi han nhau.
Cũng theo Quỳnh, niềm tin chính là thứ giúp cô và Ngọc Thắng giữ được tình yêu đẹp, bền chặt và dẫn đến một cái kết tuyệt vời của cả hai.
Người chồng từ phản đối đến ủng hộ khi vợ quay lại với bóng đá
Đến năm 2018, sau khi kết thúc ASIAD và mùa giải, Hoàng Quỳnh quyết định nghỉ bóng đá để lấy chồng.
"Thời điểm đó, bố mẹ hai bên cũng bảo cứ cưới rồi từ từ có con cũng được. Nhưng rồi con gái đầu lòng - bé Bơ ra đời. Tôi cứ thế ở nhà để chăm sóc gia đình nhỏ", Hoàng Quỳnh trả lời.
Ở nhà chăm sóc con nhỏ, Hoàng Quỳnh vẫn xem bóng đá, xem các đồng đội thi đấu và những lần như vậy, cô lại thấy nhớ sân cỏ, nhớ lại những kỷ niệm vui buồn hay các chuyến du đấu tại nước ngoài.
Cũng chính vì nỗi nhớ ấy mà khi con mới được 1 tuổi, cô quyết định quay lại với sân cỏ sau hơn 2 năm vắng bóng.
Những ngày đó, chồng của cô cũng đi đá bóng xa nhà, Hoàng Quỳnh xin phép về nhà mẹ ở Quảng Ninh và nói chuyện với chồng việc đi đá lại. Đá bóng thì cô vừa được thỏa mãn đam mê, vừa có thêm thu nhập. Ban đầu, chồng cô thương vợ thương con quá nên không đồng ý, sợ cô vất vả. Nhưng sau đó, thấy cô quyết tâm quá nên anh đã quay sang ủng hộ hết mình.
Sau này, trong một lần được hỏi, tiền đạo Hồ Ngọc Thắng cũng bộc bạch về chuyện vợ quay lại với bóng đá. Anh tôn trọng quyết định của vợ nhưng vẫn lo lắng sợ cô không bắt nhịp được, phải từ bỏ thì sẽ rất buồn. Tuy nhiên, may mắn là Hoàng Quỳnh đã làm rất tốt, đến mức anh cũng không ngờ được vợ mình mạnh mẽ đến thế.
Tuy nhiên, cũng vì việc quay về với sân cỏ mà khiến cho tổ ấm nhỏ của Hoàng Quỳnh ít khi được ở bên nhau.
"Vì đặc thù công việc, hai vợ chồng gần như không được gần nhau, về thăm con cũng so le. Anh ấy trêu bảo hai vợ chồng cứ như mặt trăng với mặt trời nhưng cũng may, thế đỡ phải cãi vã", Quỳnh chia sẻ.
Bản thân cô trao con cho mẹ để mình lên tập trung ở đội cũng không dám ngoảnh mặt nhìn sợ không dứt ra được.
Đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Hoàng Quỳnh tập trung với ĐTQG thi đấu ở Asian Cup nữ và đoạt vé đến World Cup.
Thời gian đá CLB và thi đấu cho ĐT, cô gửi con cho bà ngoại, xa bé suốt 8 tháng và chỉ gặp con đúng 3 lần do quy trình bong bóng khép kín để tránh dịch Covid 19. Bởi thế, khi gặp lại mẹ, bé Bơ của Quỳnh không nhận ra, vừa ôm mẹ vừa gọi "chị ơi" khiến cô rơi nước mắt.
Con gái Hoàng Quỳnh cổ vũ mẹ tại SEA Games 31.
Những ngày Quỳnh thi đấu tại Asian Cup nữ 2022, Hồ Ngọc Thắng cũng đảm nhận vai trò điểm tựa tinh thần nơi quê nhà cho vợ. Anh thường để lại những bình luận ngọt ngào trên trang cá nhân của cô.
Đúng là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của hai cầu thủ bóng đá. Chúc mừng cho Hoàng Quỳnh và mừng cho chiến tích 7 lần đoạt HCV SEA Games của ĐT bóng đá nữ Việt Nam!
Theo Trí thức trẻ
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước