4 dấu hiệu đàn ông lâu không có phụ nữ, quá dễ để nhận ra
Những mẫu đàn ông đã lâu không tiếp xúc với phụ nữ kiểu dưới đây gần như được coi là "của hiếm".
Chị em thường lo ngại trước khả năng diễn xuất của đàn ông. Miệng anh ta nói chẳng yêu ai nhưng có khi đằng sau lại “bắt cá hai tay”.
Thế nên, những mẫu đàn ông đã lâu không tiếp xúc với phụ nữ gần như được coi là "của hiếm". Và không hề khó khăn để nhận diện những người đàn ông kiểu này.
1. "Nhạt toẹt"
Có câu: "Phụ nữ không quên được đàn ông khiến họ cười, nam giới nhớ mãi người làm họ khóc". Vậy nên việc có một bạn trai vui tính, hài hước sẽ khiến các cô gái cảm thấy hạnh phúc, ít khi cảm thấy bị cô đơn.
Thế nên nếu chị em gặp gỡ với một người đàn ông mà toàn nói những câu “đi vào ngõ cụt” - rất có thể do anh ta đã lâu không gần gũi với phụ nữ. Do đó, anh ta không có hoặc quên mất các màn “văn vở”, đành thôi thì có gì nói nấy.
2. Lười dọn dẹp
Với một người đàn ông thường xuyên có "mối", anh ta có thể bản chất lười nhác nhưng lại rất chú trọng đến ngoại hình. Ngược lại, nếu đàn ông đã lâu không có cô gái nào bên cạnh sẽ không quan tâm nhiều đến việc dọn dẹp, ý thức về điều này sẽ ngày càng yếu đi.
Bởi đàn ông độc thân sẽ không mấy quan tâm sự tồn tại của những vật dụng quanh mình. Họ thà để thời gian rảnh chơi game còn hơn dọn dẹp, vì không có bạn gái nên dọn xong làm gì có ai ngắm.
3. Không hiểu phụ nữ
Tại sao những bad boy thường được lòng phụ nữ, bởi họ am hiểu tâm lý phụ nữ. Còn những anh chàng ngờ nghệch, không hiểu gì cả, thậm chí còn gây khó xử cho phụ nữ thì đích thị ế lâu ngày.
Vì không hiểu tâm lý phụ nữ nên anh ta không chủ động trong tình yêu. Mỗi khi nói chuyện với phụ nữ cũng ngại, nắm tay đã xấu hổ. Và với nhiều phụ nữ, họ không muốn dây dưa với những người đàn ông “tâm lý yếu” như thế.
4. Nhút nhát
Cảm giác lúng túng, ngượng ngùng, thiếu tự tin trong lần đầu gặp mặt. Thậm chí khi người khác phái hỏi đến những vấn đề trong cuộc sống, anh ta tỏ ra luống cuống, thậm chí hoảng hốt.
Trong khi với nhiều phụ nữ, đàn ông quan trọng ở bản lĩnh. Đàn ông có bản lĩnh sẽ làm được tất cả, có bản lĩnh mới bảo vệ được người phụ nữ của mình.
Vậy nên nếu muốn thoát khỏi độc thân, đàn ông hãy thể hiện sự tự tin nhất định. Có như vậy mới có thể lọt được vào tầm ngắm của 1 cô nàng nào đó.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước