4 dấu hiệu tố cáo anh ấy chỉ chơi đùa với bạn chứ chẳng hề yêu thương chân thành như lời nói
Nếu người đàn ông của bạn có 4 dấu hiệu này thì phải xem lại ngay nhé, có thể anh ấy đang đùa vui với bạn mà thôi.
1. Không muốn đưa bạn ra mắt bạn bè hay người thân
Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất để xem một ngườ có thực sự chân thành với bạn không. Nếu anh ấy không muốn đưa bạn đi gặp bạn bè, người thân chứng tỏ anh ấy không muốn công khai mối quan hệ này. Và nguyên nhân là vì sao, là vì anh ấy chưa thực sự yêu bạn, chưa xác định mối quan hệ với bạn nên không muốn cho ai biết. Nhưng bạn cũng phải cân đối thời gian yêu nhau để phán xét nhé. Nếu 2 người chỉ mới quen rồi mới yêu thì chưa gặp gỡ cũng là chuyện bình thường.
2. Luôn giữ khư khư chiếc điện thoại của mình
Chiếc điện thoại là vật bất ly thân, là vật cá nhân của mỗi người thế nhưng khi đã yêu nhau thì không nên giấu giếm và chỉ giữ khư khư nó bên cạnh mình. Có dấu hiệu này chứng tỏ anh ấy đang che đậy điều gì đó mờ ám, không muốn cho bạn biết. Có thể là một mối quan hệ khác hoặc một ai đó đang rất hay nhắn tin tán tỉnh mà anh ấy cũng mủi lòng rồi đó.
3. Ít khi thể hiện tình cảm yêu đương lãng mạn
Yêu đương thì không thể thiếu những hành động lãng mạn ngọt ngào. Nếu lâu nay anh ấy đã quên mất cử chỉ thân mật với bạn, chán nắm tay bạn chốn đông người hay nói lời yêu, tặng quà bạn thì chắc chắn người này đã thay lòng. Phải tìm hiểu ngay các mối quan hệ tình cảm của anh ấy và đừng để mình dấn sâu vào tình yêu gian dối này nhé.
4. Thường xuyên trễ hẹn
Người đàn ông nào đó thực sự yêu thương bạn sẽ không bao giờ muốn bạn phải chờ đợi dù chỉ 1 phút. Anh ấy sẽ luôn là người đến sớm để khi bạn đến đã thấy có người ấy ở đây. Đó mới là tình yêu thực sự. Trễ hẹn có thể chấp nhận được nhưng phải có lý do chính đáng và chỉ nên lặp lại 1-2 lần. Nếu liên tục trễ hẹn và không đưa ra được lý do gì đó, hoặc chỉ ấp úng cho qua rồi xin lỗi thì chắc chắn anh ấy có vấn đề rồi đó.
Thanh Trúc (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước