4 điều khôn ngoan các cô gái không bao giờ làm khi chồng ngoại tình
Đứng trước sự phản bội, chẳng mấy ai giữ được cái đầu lạnh nhưng với người khôn ngoan, họ chắc chắn không làm 4 điều "ngang ngược" này.
1. Làm ầm lên
Hành động này như đánh thẳng vào lòng tự trọng của chồng, khiến anh ta bẽ mặt. Tất nhiên tới tầm ấy rồi, nhiều phụ nữ cảm thấy làm vậy rất thỏa đáng nhưng đổi lại sẽ đẩy chồng ra xa mãi mãi.
Mọi chuyện liệu chắc chắn đã ngã ngũ chưa? Đừng khiến cả hai thêm mệt mỏi vì những thứ tội mà có thể họ không hề có.
2. Tìm người thứ 3 dằn mặt
Ở vị trí chính thất, tất nhiên bạn sẽ khó giữ bình tĩnh, thậm chí nổi điên, muốn đối diện với "tiểu tam" để dạy cho người đó một bài học. Thế nhưng trước khi đổ hết tội lỗi lên "con đàn bà lăng loàn", hãy nhớ rằng người đàn ông của mình cũng góp phần không nhỏ trong cuộc tình ngoài luồng này.
Chẳng ai ép được anh ta phản bội nếu bản thân anh ta không muốn. Anh ta có quyền lựa chọn, quan trọng là anh ta đã lựa chọn như thế nào thôi.
3. Cố gắng thay đổi để giữ chồng
Các chị em ạ, ngay cả khi chúng ta nhận hết lỗi lầm về mình thì mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp được hay không vẫn cần sự nỗ lực từ hai phía. Chẳng có vấn đề gì nếu bạn muốn cuộc sống tốt hơn nhưng là vì chính mình, chứ không phải để đẹp lòng một người đàn ông.
Nói cách khác, việc đàn ông ngoại tình chẳng nói lên được gì về giá trị của bạn. Nó chỉ nói lên đúng một điều, anh ta vô trách nhiệm với gia đình của mình.
4. Đây là một ngoại lệ
Khi bị cắm sừng, nhiều phụ nữ vẫn còn muốn tha thứ. Họ tin rằng đó chỉ là sai lầm trong chốc lát hay một ngoại lệ do hoàn cảnh xô đẩy và chồng sẽ không lặp lại nữa.
Bạn nghĩ ra muôn vàn lý do để biện hộ cho đối phương, thế nhưng liệu đã chắc chắn rằng chồng mình đã thật thà, thực sự hối cải chưa? Hãy nhớ rằng, thời gian mới là phép chứng minh chính xác nhất chứ không phải vài ba lời hứa trót lưỡi đầu môi.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
54 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước