4 phim truyền hình Việt càng bị chê, càng hút khán giả

Nhận không ít lời chỉ trích vì nhiều tình tiết vô lý, song những phim Việt như "Tuổi thanh xuân", "Vừa đi vừa khóc" hay "Trái tim có nắng" vẫn hút người xem và đắt quảng cáo.

Không phải những món ăn quá mới lạ, vẫn còn những tình tiết thiếu logic từ kịch bản, tình huống, lời thoại song nghịch lý, phim Việt càng nhận nhiều lời chê trách, càng hút người xem. Điểm chung của những bộ phim này đều là thuộc đề tài gia đình, tình cảm, dễ xem và chiếm trọn khung giờ vàng hoặc rubic trên các kênh của VTV.

Tuổi thanh xuân

Là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp và các đạo diễn, biên kịch uy tín, không ngoa khi nói Tuổi thanh xuân là bộ phim "bom tấn" của hãng phim truyền hình Việt Nam VFC trong năm qua.

Trước khi lên sóng, phim của Hồng Đăng và Nhã Phương được quảng bá rầm rộ nhưng sau khi xem những tập đầu, không ít khán giả cảm thấy hụt hẫng.

Vẻ điển trai và diễn xuất của Kang Tae Oh trong vai nam chính Junsu giúp
"Tuổi thanh xuân" hút fan.

Để tiết kiệm chi phí và thời gian sản xuất, phía Việt Nam và Hàn Quốc quyết định để diễn viên nước nào nói tiếng nước ấy trong phim, sau đó lồng tiếng. Dù đã tuyển chọn kỹ lưỡng và tốn không ít thời gian cho việc khớp miệng nhưng phim vẫn vấp phải sự phản đối của khán giả.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng, để đổi lại kinh nghiệm làm phim chuyên nghiệp, ê-kíp Việt Nam phải chấp nhận một cuộc xâm lược văn hóa mạnh mẽ của Hàn Quốc khi đưa hình ảnh của fan cuồng Kpop lên sóng truyền hình.

Phim cũng bị chỉ trích vì lồng ghép quảng cáo nhiều và phô. Tuy nhiên, đó chỉ là những hạt sạn nhỏ của Tuổi thanh xuân. Nhiều khán giả khó tính đánh giá, điểm trừ lớn nhất là bộ phim vẫn xoay quanh mô-típ chuyện tình tay ba, tay tư đã cũ, cách xử lý tình huống chậm, dễ dãi, thậm chí vô lý.

Dẫu vậy, Tuổi thanh xuân vẫn là một trong những phim truyền hình hot nhất hiện nay. Chuyện tình tay ba của Linh, Junsu, Khánh càng khiến khán giả bực mình vì sự giằng co, khó dứt, càng khiến họ tò mò, mong chờ sự lựa chọn cuối cùng của nữ chính.

Sức hút từ mỹ nam Hàn Quốc - Kang Tae Oh - cũng khiến bộ phim "tậu" một số lượng người hâm mộ không nhỏ. Cùng với trang fan page chính thức của bộ phim, hàng loạt hội Những người phát cuồng vì Junsu - Kang Tae Oh được hình thành. Các fan này sẽ không quan tâm tới những khuyết điểm của phim, thay vào đó, chỉ ngóng trông tới 21h10 tối thứ 4, 5 hàng tuần để được ngắm nhìn thần tượng.

Trái tim có nắng

Trái tim có nắng là bộ phim về các bạn trẻ được chiếu trên khung giờ rubic, chiều thứ 7 hàng tuần hồi tháng 9/2014. Quy tụ dàn diễn viên trẻ, đẹp, gây được ấn tượng ngay từ những tập đầu tiên song "con đẻ" của đạo diễn Bùi Tiến Huy và Nguyễn Đức Hiếu không tránh được "gạch đá" từ người hâm mộ.


Anh Tuấn, Huyền Lizzie và Phương Anh là các diễn viên chính của "Trái tim có nắng".

Đầu tiên, phải kể tới mô-típ cậu chủ - cô hầu. Không ít khán giả nhận xét, Trái tim có nắng vay mượn ý tưởng nhiều phim nổi tiếng. Nhiều bạn trẻ đánh giá, bộ phim là sự pha trộn của 3 bom tấn truyền hình Hàn Quốc: Boys over flowers, Full house The Heirs.

Không chỉ đậm chất Hàn, nhiều tình huống khiến khán giả lắc đầu than "chỉ có thể là phim". Ví dụ như sự trùng hợp giữa Linh và Tuấn, sự tin tưởng, thân thiết đáng ngạc nhiên của Linh và Ngân hay chuyện Linh đi giúp việc thay cho mẹ và ở chung với Tuấn. Việc không chỉ chị em Linh dễ dàng vào căn nhà xa hoa, lộng lẫy của Tuấn, ngay cả cô bạn theo chàng thiếu gia từ quán bar về cũng làm được việc này cũng là chi tiết vô lý của Trái tim có nắng.

Ngoài ra, các fan của Trái tim có nắng còn chê trách lời thoại phim dài dòng, văn chương, hoa mỹ. Diễn xuất của dàn diễn viên còn bị làm quá. Dẫu vậy, không thể phủ nhận sức nóng bộ phim tạo nên trong suốt thời gian phát sóng. Trái tim có nắng trở thành là bàn đạp cho những cái tên như Anh Tuấn, Xuân Phúc, Phương Anh tới gần hơn với khán giả màn ảnh nhỏ.

Cùng với Tuổi thanh xuân, Trái tim có nắng có mặt trong đề cử Phim mới ấn tượng của VTV Awards 2015.

Bánh đúc có xương

Vào thời điểm phát sóng trên khung giờ vàng phim Việt của VTV1 (7/2014), Bánh đúc có xương vấp phải phản ứng trái chiều nơi người hâm mộ. Bên cạnh ý kiến đánh giá, đây là phim về đề tài gia đình rất đáng xem, nhẹ nhàng, dí dỏm và nhân văn, có không ít người cho rằng, phim có nhiều sạn và tình tiết phi thực tế.

"Bánh đúc có xương" vẫn hút người xem dù bị chê trách

Đầu tiên phải kể tới diễn xuất của Diệu Hương trong vai Bảo Khánh. Tái xuất trên màn ảnh nhỏ một thời gian dài tập trung cho gia đình nhỏ, Diễm Lệ của Cầu vồng tình yêu được kỳ vọng rất nhiều khi vào vai mẹ kế. Thế nhưng, cô khiến khán giả hoàn toàn thất vọng vì quá điệu. So với dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm với lối diễn xuất tự nhiên, chân thực, Diệu Hương hoàn toàn bị "chênh, phô" và trở thành điểm trừ nặng nhất nhì phim.

Tiếp đó, nhiều tình huống trong phim cũng bị người xem chê thiếu thực tế, khiên cưỡng. Về phần xây dựng tính cách nhân vật, đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng vấp phải sự phản đối khi để các nhân vật - người quá ngang ngược, người nhẫn nhục tới nhu nhược.

Dù vấp phải ý kiến trái chiều song không thể phủ nhận sức hấp dẫn và thành công của bộ phim. Mỗi tập đều nêu lên một vấn đề cần giải quyết để người xem háo hức chờ đón diễn biến tiếp theo. Thời điểm lên sóng, Bánh đúc có xương trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo khán giả truyền hình.

Vừa đi vừa khóc

Vừa đi vừa khóc là dự án phim truyền hình của Vũ Ngọc Đãng lên sóng hồi tháng 3/2014. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp như Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, La Quốc Hùng, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc… Sau khi phim được chiếu, những nhân vật, câu chuyện, tình tiết trong Vừa đi vừa khóc trở thành chủ đề bàn luận trên khắp các diễn đàn với lời khen không ít, tiếng chê cũng nhiều.

Tên tuổi và diễn xuất của Minh Hằng là điểm cộng của "Vừa đi vừa khóc"

Khán giả chê phim của Vũ Ngọc Đãng có nhiều tình huống, câu chuyện vô lý, mô típ và diễn viên cũ kỹ, nam chính sến sẩm. Có thể nói, đạo diễn “đầu trọc” quá thủy chung với dàn diễn viên của mình, trong đó phải kể tới cái tên Lương Mạnh Hải. Nam diễn viên sinh năm 1981 là nam chính trong hầu hết các dự án phim gần đây của Vũ Ngọc Đãng, cho dù anh có bị truyền thông và người hâm mộ chê bai thế nào.

Đối với Hải Minh của Vừa đi vừa khóc, diễn xuất của Hải bị khớp. Nhiều người nhận xét, anh chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của Nam trong dự án phim truyền hình trước. Nhân vật của anh quá sướt mướt, ủy mị, không nam tính và kịch sĩ hơn cả trong Bỗng dưng muốn khóc hay Đẹp từng centimet. Giọng nói của Lương Mạnh Hải cũng là một điểm trừ của bộ phim. Bản thân Vũ Ngọc Đãng bị nhận xét, đang dẫm chân tại chỗ với dự án phim này.

Tuy nhiên, khán giả chê cứ chê, xem vẫn xem. Càng dìm, phim càng nổi. Xét trên phương diện thương mại, Vừa đi vừa khóc thắng lớn khi theo một thống kê gần đây, phim thu hút khoảng 20 quảng cáo mỗi đêm với cái giá ngất ngưởng: 115 triệu đồng/10 giây; 138 triệu đồng/15 giây; 172,5 triệu đồng/20 giây; 230 triệu đồng/30 giây.

Theo Trí thức trẻ




Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao