4 sự thật nghiệt ngã về tình yêu, con gái nhất định phải tin, đừng mơ mộng hão huyền nữa
Dù không muốn nhưng bạn vẫn phải tin rằng tình yêu không thể màu hồng như trong cổ tích, nó là thứ tình cảm thực tế gắn với nhiều nhu cầu sống mà thôi.
Không có hoàng tử hay công chúa trong tình yêu đâu
Đừng mơ mộng một ngày nào đó khi tỉnh dậy sẽ thấy một hoàng tử nằm bên cạnh và nắm lấy tay mình và xin cưới. Cũng đừng nghĩ sẽ gặp được mấy "oppa" trong phim Hàn nhé vì ở ngoài đời họ cũng chỉ là đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác, thậm chí còn có người bạo lực, đánh đập vợ con, bị tố tội này tội nọ.
Nên nếu bạn đang quá hão huyền màu hồng cuộc sống thì hôm nay hãy chấm dứt suy nghĩ ấy đi nếu không muốn ế muôn đời. Hãy cứ tìm một người đàn ông phù hợp, yêu mình, quan tâm mình, biết lắng nghe và chia sẻ thì cả đời bạn sẽ được sống hạnh phúc rồi.
Không thể yêu nhau rồi hít không khí để sống mà nhất định phải có tiền
Tình yêu nếu không có vật chất cũng sẽ không tồn tại. Bất cứ một mối quan hệ nào, người nào cũng cần phải có tiền... vì phải có tiền mới có thứ để nuôi sống chúng ta rồi mới tính đến chuyện tình yêu.
Đừng nghĩ yêu là lãng mạn, là cùng nhau hít khí trời để sống qua ngày và ngồi bên nhau nói lời hay, tận hưởng thời gian lãng mạn ngọt ngào. Sẽ vẫn phải đi làm, kiếm tiền thậm chí hoạch định tiền nong, tính toán chi tiêu. Vui thì được nhưng chỉ nên một chốc một lát, một thời gian nào đó rồi hãy quay về guồng công việc và lao động vì cuộc sống nhé.
Bạn cũng đừng trách anh ấy khi anh ấy nhắc đến chuyện tiền bạc với bạn, cũng đừng nghĩ anh ấy này nọ khi anh ấy tiết kiệm, đó là vì lo cho gia đình mà thôi.
Phải biết yêu bản thân trước khi yêu người khác
Nếu bạn không biết yêu và quý trọng chính bản thân mình thì chưa thể học cách yêu người khác. Đừng coi thường bản thân cũng đừng bỏ bê nó đến mức tàn tạ. Chẳng ai yêu bạn hơn chính bạn cả. Mình phải biết chăm chút cho mình, biết yêu mình thì mới yêu được người đàn ông của mình. Khi đó bạn mới có thể học được cách thấu hiểu và yêu thương đối phương nhiều hơn nữa.
Hôn nhân không thể như lúc còn yêu
Nhiều người thất vọng và tự hỏi tại sao khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi lại không được như lúc còn yêu nữa. Phụ nữ luôn thắc mắc tại sao anh ấy không còn quan tâm mình nhiều như trước, không lãng mạn, không tặng hoa, không thường xuyên nói lời hay ý đẹp và không tự giác giúp vợ việc nhà.
Hãy quên đi nhé vì cuộc sống hôn nhân chính là tình yêu một nửa, trách nhiệm một nửa. Người đàn ông của bạn lúc này là chồng, là kiếm tiền, là trách nhiệm với gia đình chứ không thể ngồi nghĩ quà, nghĩ câu hay ho nói với vợ như lúc anh ấy còn cố gắng chinh phục bạn. Nếu bạn muốn anh ấy làm vậy thì thời gian đâu để đi làm, kiếm tiền nữa đây?
Lan Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.