4 thói quen nhỏ nhưng không chịu bỏ khiến đàn bà 'bạc phúc'
Nhiều người gọi đó là số mệnh hoặc đổ lỗi cho ông trời, nhưng thực chất chính thói quen bé xíu ấy lại tác động lớn đến cuộc đời người đàn bà.
Người xưa vẫn luôn nói: Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận. Điều đó lý giải khi chúng ta cứ mãi duy trì một nếp sống thì cuộc đời này đẹp thì sẽ thăng hoa mà xấu thì gặp vận rủi.
Luôn ù ì một chỗ
Có nhiều người phụ nữ thích ăn hơn thích chơi, thích nằm hơn thích đứng. Chỉ cần có cơ hội là ngả mình nằm dài trên giường rồi lướt điện thoại.
Kiểu phụ nữ này chắc chắn không những tình duyên lận đận vì không chịu ra ngoài tiếp xúc với mọi người mà sức khỏe còn đi xuống khi không chịu vận động.
Khó chịu với công việc nhà
Việc nhà vốn dĩ không phải là trách nhiệm toàn phần của người đàn bà. Tuy nhiên trong gia đình thì việc gọn gàng, ngăn nắp là do bởi một tay phụ nữ mà nên. Phụ nữ có thể đòi hỏi chồng hỗ trợ, cùng mình làm việc nhà chứ không phải tỏ ra khó chịu rồi dồn hết cho chồng.
Ở cạnh cô vợ lười biếng, chỉ biết ăn chơi, nhà cửa, quần áo, chăn chiếu bẩn thỉu thì không người đàn ông nào chịu được cả. Nếu phụ nữ không thay đổi, chồng sẽ chán nản bỏ ra ngoài tìm của lạ, con cái ốm đau do nhà cửa bẩn thỉu.
Một người phụ nữ sạch sẽ, gọn gàng lúc nào cũng khiến chồng yêu thương hết mực. Đừng bao giờ khó chịu với những công việc nhà, hãy biến nó thành niềm vui để hoàn thành mỗi ngày.
Cô lập với cộng đồng
Nhiều người phụ nữ sống nội tâm, thích ở một mình. Thậm chí nhiều người nếu có khách đến chơi nhà thì cũng không mặn nồng tiếp đón. Bạn đừng nhầm lẫn giữa một người hướng nội và một người thích cô lập.
Dù có sống phẳng lặng cỡ nào vẫn cần có kỹ năng sống. Im lặng khi bị bắt nạt, im lặng khi tức giận, im lặng cả khi vui thì còn gì là ý nghĩa cuộc đời nữa?
Việc bạn sống cô lập với thế giới bên ngoài cũng giống như ếch ngồi đáy giếng. Cả đời vĩnh viễn cũng khó có thể thành công, khi khó khăn cũng chẳng biết tìm ai để có thể giúp đỡ bản thân mình.
Hay than vãn
Điều này có lẽ bất kỳ phụ nữ cùng đều có. Bởi suy cho cùng thìmở miệng than vãn là hành động mà 80% đàn bà thường làm khi gặp khó khăn. Nhưng càng kêu ca thì càng mệt mỏi, trong sự sự việc chẳng giải quyết được gì.
Đặc biệt phụ nữ hay cau có, trong lòng chất chứa nhiều sự khó chịu, khuyết điểm của người khác, nhất là với những người hàng ngày kề cận mình.
Bởi trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, vậy nên hà cớ gì tự làm khó mình, làm khó người? Cứ vui vẻ mà sống, bao dung mà sống, sai thì nhắc nhau sửa, cùng nhau thay đổi, vậy chẳng phải nhẹ nhàng, ung dung hơn nhiều sao?
Theo Thể thao và Văn hóa
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
29 phút trước
-
29 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước