5 câu dễ khiến chồng tự ti, người vợ thông minh không bao giờ nói
Nhiều lúc chồng muốn cố gắng nhưng lại bị vợ kéo lại, dập tắt hi vọng bởi những câu nói tưởng như vô tư của vợ.
Khi nóng giận, không ít người vì không kiểm soát được cảm xúc của mình mà có những lời nói làm tổn thương đối phương, khiến nửa kia tự ti, xấu hổ.
Tuy nhiên lời đã nói ra như bát nước hắt đi không lấy lại được, nó có thể giúp một người đang đau thương, buồn khổ trở nên vui vẻ, có nghị lực sống nhưng cũng có thể dìm một người đang có tâm trạng bình thường trở nên não nề, mặc cảm, tự ti về bản thân.
Chính vì vậy, cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì người vợ cũng đừng nói ra 5 câu này với chồng kẻo làm tổn thương chồng, khiến chồng tự ti, xấu hổ, tình cảm vợ chồng cũng theo đó mà rạn nứt.
1. Anh xem anh A, B,C kìa, anh thì...
Đây chính là một câu so sánh, so sánh chồng mình với “chồng nhà người ta”. Tuy nhiên trên đời này từ già trẻ gái trai có ai lại thích bị lôi những khuyết điểm của mình ra so sánh với người khác chứ?
Là người ai cũng có những ưu, khuyết điểm riêng, chẳng ai hoàn hảo cả. Đã là vợ chồng rồi thì hãy yêu chính con người thật của nhau, học cách bao dung những khuyết điểm của nhau, nếu không cả hai sẽ rất khó hạnh phúc bền lâu được.
Vì vậy thay vì so sánh, người vợ thông minh nên cố gắng nhìn vào ưu điểm của chồng mình. Hãy yêu con người thật của chồng mình.
Với những việc chồng chưa tốt, hãy nhẹ nhàng góp ý với chồng, khuyến khích chồng. Có như vậy anh mới tiến bộ được, còn phép so sánh đôi khi sẽ càng khiến chồng tự ti, thất vọng và nhụt chí hơn mà thôi.
2. Anh không làm được cái gì nên hồn cả, đúng là vô tích sự mà
Nói thế này chẳng khác nào chê chồng bất tài, vô dụng, phủi bay mọi sự cố gắng, nỗ lực của họ cả. Mà trên đời này chẳng ai muốn nửa kia của mình chê bai bản thân vô dụng cả, ngay cả phụ nữ cũng vậy thôi.
Khi bị vợ chê bai như vậy, chắc chắn đàn ông sẽ rất buồn lòng, tuyệt vọng, tổn thương và rất dễ lao vào nhậu nhẹt, đàn đúm với bạn bè, thậm chí là động chân động tay với vợ. Liệu đó có phải là điều mà người vợ muốn?
Dĩ nhiên không phải, cho nên người vợ thông minh đừng bao giờ chê bai thẳng trước mặt chồng. Những từ như “bất tài”, “vô dụng”, “vô tích sự”,… cũng là những từ cấm kỵ không nên nói. Thay vào đó hãy nhẹ nhàng đưa ra những góp ý chân thành cho chồng thì hơn.
3. Sao anh “yếu” thế?
Sinh hoạt vợ chồng là chuyện rất tế nhị, và đàn ông ai cũng muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông với vợ, muốn để vợ “ngất ngây”, muốn cả hai có những phút giây cuồng nhiệt. Tuy nhiên vì sức khỏe thể chất không tốt, công việc mệt mỏi,… mà đôi khi có những lúc chồng không thể làm vợ thỏa mãn.
Nếu lúc này vợ chê bai chồng thẳng thừng, chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy rất xấu hổ, tự ti về bản thân. Lâu dần chồng sẽ sinh ra tâm lý né tránh, không muốn gần gũi với vợ nữa, lửa “yêu” sẽ nguội lạnh.
4. Trả lời thay cho chồng khi ai đó nhờ vả
Đôi khi do quá vô tư mà vợ trả lời hộ chồng khi có ai đó nhờ vả, nhưng sự vô tư này lại không đúng nơi đúng chỗ, đôi khi có thể khiến chồng cảm thấy xấu hổ, bẽ mặt trước mặt người khác. Hơn nữa đây cũng là hành động không tôn trọng chồng.
Dù cả hai đã là vợ chồng, nhưng vợ cũng đừng quá vô tư, tự ý quyết định thay chồng. Hãy để chồng tự quyết định, hoặc nếu có ý kiến gì hãy nói riêng, góp ý riêng với chồng, tránh phản pháo chồng trước mặt người ngoài.
5. Anh dạo này lên cân, xấu lắm rồi đấy!
Phụ nữ có thể nghĩ rằng đàn ông không coi trọng vóc dáng của mình, xuề xòa mặc sao cũng được, gầy hay béo không quan trọng. Nhưng thật ra, đàn ông cũng rất chú ý, chăm chút cho thân hình của họ và rất muốn xuất hiện với hình dáng chỉn chu, đẹp đẽ trước mặt mọi người.
Câu chê bai thẳng thừng về thân hình của chồng có thể khiến chồng tự ti về vóc dáng và tổn thương đấy.
Cách tốt nhất là các bà vợ nên khuyến khích chồng tập thể dục, ăn uống điều độ để lấy lại vóc dáng. Nếu có thể, hãy cùng tập luyện với chồng để gia tăng tình cảm vợ chồng cũng là để bản thân mình đẹp hơn, khỏe hơn.
Theo Văn Học Nghệ Thuật
-
2 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
3 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
7 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
17 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
18 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
21 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
1 ngày trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
1 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
2 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
3 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
3 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
Tin tức mới nhất
-
58 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước