5 dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ đang cần được 'yêu' mạnh mẽ hơn
Ham muốn được "yêu" ai cũng có, nhưng không phải người vợ nào cũng dám thổ lộ với bạn đời của mình.
Chuyện chăn gối là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, nhiều người phụ nữ vẫn bị chi phối nhiều một số quan niệm truyền thống.
Thiếu ''hơi chồng'' chắc chắn khiến chị em ngày càng khó tính. Theo nhận định của các chuyên gia, khi người phụ nữ không được đáp ứng đầy đủ chuyện chăn gối sẽ có xu hướng dễ dàng cáu gắt với người khác.
Hay quên trước quên sau
Đây chính là những dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ thiếu chuyện chăn gối rõ nhất. "Yêu" đều đặn mới có thể giúp cho sức khỏe tốt hơn.
Thế nên nếu tần suất "yêu" ít đi, trí nhớ của chị em sẽ ít nhiều bị trì trệ vì tuần hoàn máu kém không cung cấp đủ oxy cho não cũng như trung tâm điều khiển trí nhớ. Điều này khiến chị em làm cái này quên cái kia, đãng trí.
Dễ bị bệnh phụ khoa
Theo kết quả khám bệnh tại các bệnh viện thì nhiều người phụ nữ không yêu trong thời gian dài sẽ vẫn mắc các bệnh phụ khoa như thường, thậm chí còn nhiều hơn.
Bởi khi ít quan hệ tình dục, âm đạo bị khô, giảm tiết chất nhờn, đề kháng kém… do đó vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây ra các bệnh về âm đạo, viêm cổ tử cung.
Mất ngủ thường xuyên
Có thể nhiều người phụ nữ không biết rằng ân ái thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể tiết hormone oxytocin, hormone này giúp dễ dàng có một giấc ngủ thoải mái, yên lành.
Vì lẽ này nếu trong một khoảng thời gian dài không làm "chuyện ấy", rất có thể chị em sẽ gặp các vấn đề về giấc ngủ, khó ngủ hơn.
Da dẻ nhợt nhạt
Khi ''yêu'' sẽ tiêu hao đi năng lượng giống như tập thể dục. Khi ra nhiều mồ hôi chân lông nở rộng, cơ thể mới có thể đào thải độc tố và tăng cường tuần hoàn máu. Thế nên việc chăm chỉ "trao đổi chất" sẽ giúp da sáng bóng, hồng hào hơn.
Tính tình khó chịu
Theo nhận định của các chuyên gia thì khi người phụ nữ không được đáp ứng đầy đủ chuyện chăn gối, họ sẽ có xu hướng ăn nói cáu gắt với người khác. Trạng thái cơ thể không được thỏa mãn khiến chị em hay bực bội.
NQ (t/h)
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
6 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
8 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
13 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước