5 thời điểm chồng hờ hững chuyện chăn gối, là vợ cũng nên xem lại
Có những thời điểm, đàn ông thờ ơ với vợ không vì bất cứ một lý do nào mà chỉ vì đang trong… chu kỳ.
Có phải đấng mày râu lúc nào cũng ham muốn làm "chuyện ấy"? Sự thật không phải như vậy.
Không ít bà vợ chia sẻ cảm thấy lo lắng và bất an khi chồng bỗng dưng không có nhu cầu về "chuyện ấy". Họ lo chồng mình cặp bồ.
Nỗi nghi ngại đó không chỉ khiến cho chị em mệt mỏi mà còn có nguy cơ làm sứt mẻ mối quan hệ vợ chồng. Trong khi đó có những thời điểm, đàn ông thờ ơ với vợ không vì bất cứ một lý do nào mà chỉ vì đang trong… chu kỳ.
1. Khi vợ chồng tranh luận về gia đình 2 bên
Kết hôn không chỉ là lo chuyện 2 người mà còn lo cho cả đàng nội bên ngoại. Là người vợ phải lo toan đủ thứ nên chẳng tránh khỏi những lúc nhắc nhở chồng về những "con người kỳ lạ" trong gia đình anh ấy.
Người vợ nào cũng muốn chồng thay đổi nhưng cũng muốn anh ấy làm “chuyện chăn gối” hết mình. Điều này giống như một người muốn tăng tốc từ 0 lên 60 km/giờ chỉ bằng một chiếc xe đạp.
Những cuộc trò chuyện về gia đình không bao giờ mang lại cho đàn ông cảm hứng để hành sự đâu nhé!
2. Khi quá chén
Một ly rượu nhẹ, 1 lon bia sẽ là gia vị cho cuộc yêu nóng bỏng. Lúc này, những hợp chất hóa học có trong rượu bia mà làm tăng lưu lượng máu đến khu vực nhạy cảm của cơ thể.
Tuy nhiên, nếu người chồng của bạn say bí tỉ thì đó là vấn đề nghiêm trọng với sự cương cứng. Lúc này tốt nhất, các chị em nên để chồng nghỉ ngơi thay vì yêu cầu cùng nhau "lâm trận".
3. Ngay sau khi "một mình"
Sau một thời gian dài "tự sướng", việc hành sự sẽ trở nên rất khó khăn với đàn ông. Nhu cầu sinh lý của họ có thể bị giảm hoặc mất hứng thú với chính bạn đời.
Nguyên nhân là do họ đã quen tự mình kích thích để đem lại khoái cảm cho bản thân. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vợ chồng và đến hôn nhân gia đình.
4. Khi cảm thấy mệt mỏi
Khi công việc gặp nhiều áp lực, cơ thể đàn ông sẽ tiết ra hormone cortisol và làm cho anh ta không cảm thấy thoải mái, giảm ham muốn. Cách giải quyết là hãy chiều chồng bằng cách chủ động làm cho "màn dạo đầu" thật chậm rãi, nhẹ nhàng.
Hoặc nếu như chồng của bạn đã quá mệt mỏi và kiệt sức, hãy để anh ấy vùi vào giấc ngủ rồi mai hãy tính.
5. Cảm thấy vợ không gợi cảm
Chỉ số ham muốn của chị em phụ nữ sau khi vừa ăn xong hoặc khi ít vận động thường thấp và cánh mày râu cũng vậy. Nếu họ cảm thấy uể oải, thiếu khỏe khoắn thì cũng không cảm thấy ham muốn.
Với trường hợp này, phụ nữ phải thăm dò chồng mình bằng “màn dạo đầu” lâu hơn một chút để xem anh ấy có thể tiếp tục không.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
9 phút trước
-
39 phút trước
-
56 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước