5 kiểu đàn bà 'hối thúc' đàn ông cặp bồ, không trật đi đâu được!
Đàn ông ngoại tình sai một nhẽ, nhưng phụ nữ cũng cần phải xem xét lại chính mình.
Người ngoài cuộc nhìn vào bao giờ chẳng khuyên đơn giản, nào là "đàn ông như vậy bỏ quách đi cho rồi", "tiếc làm gì loại ấy", hay "vì con, đàn ông ai mà chẳng thế"… Nhưng họ nào biết, có chồng ngoại tình khác nào như ôm cây xương rồng, càng ôm chặt càng đau đớn, nhức nhối.
Thế nhưng đàn ông sai một nhẽ, phụ nữ cũng cần phải xem xét lại chính mình. Không muốn chồng lừa dối thì đừng biến mình thành người như thế này.
1. Phụ nữ không có việc làm
Nhiều người có quan niệm phụ nữ không cần phải đi làm, có chồng rồi chỉ cần ở nhà lo chuyện nhà cửa, chăm con là đủ. Nhưng muốn được chồng yêu thương và tôn trọng, phụ nữ nhất định phải có việc làm.
Vì khi có thể tự kiếm tiền và đam mê riêng, phụ nữ mới làm chủ được cuộc đời chính mình và không bị chồng và nhà chồng xem thường. Và chính điều này sẽ khiến đàn ông càng thêm tôn trọng và yêu thương hơn.
2. Phụ nữ không biết chiều chồng
Phụ nữ kiểu này không hiểu tâm lý của đàn ông và cũng không hiểu mong muốn của chồng. Họ lúc nào chờ sợ hòa hợp, chủ động từ chồng của mình.
Thế nhưng đàn ông lại khác, một khi không được "đáp ứng" sẽ ra ngoài làm những việc có lỗi với vợ. Thế nên phụ nữ nhất định phải đoan trang ở phòng khách nhưng "hư" khi trên giường, như thế đàn ông mới quấn quýt cả đời không dứt.
3. Phụ nữ quá nguyên tắc
Đây là kiểu phụ nữ quá chỉn chu, tỉ mỉ trong mọi thứ trong cuộc sống. Họ tham vọng, thường ôm đồm hết mọi thứ vào người.
Khi có người vợ mẫu mực như thế này, đàn ông sẽ dựa dẫm và ỷ lại. Về lâu dài ở bên người vợ quá nguyên tắc như thế, đàn ông sẽ cảm thấy áp lực và chỉ muốn tìm người khác.
4. Phụ nữ đặt con lên hàng đầu
Đàn ông vốn có sẵn bản tính ích kỷ. Họ không muốn vợ quan tâm ai ngoài bản thân họ. Thế nên họ không thích vợ lúc nào cũng đặt con cái lên hàng đầu mà phớt lờ chồng bên cạnh.
Vậy nên đàn bà khôn ngoan nên biết cân bằng giữa việc chăm con và quan tâm bạn đời. Hãy nhớ "đàn ông là những đứa trẻ to xác", vì vậy đôi khi hãy dành thời gian riêng cho cả hai.
5. Phụ nữ thích dạy đời
Đàn ông thích kiểu phụ nữ biết chiều chuộng, dịu dàng chứ không thích bị dạy đời, chỉ bảo. Họ nghĩ mình đủ trưởng thành để biết được những gì nên và không nên cho bản thân.
Họ không cần một người ở bên nhắc nhở, càm ràm thường xuyên. Vì vậy phụ nữ hãy bỏ tật lắm lời, thích quản lý chồng của mình.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước