5 lý do đàn ông hứa bỏ vợ lấy 'tiểu tam' nhưng mãi không làm
Đối với người thứ ba, tất cả thường là một vòng lặp của lời hứa và giấc mơ hão.
Những người đàn ông ngoại tình thường hứa hẹn với người thứ ba rằng sẽ ly hôn để cưới họ.
Tuy nhiên lời hứa mãi vẫn chỉ là lời hứa, và dù họ có lừa dối sau lưng vợ như thế nào, họ vẫn lần lữa không bỏ vợ để đến với người tình.
Dưới đây là những lý do phổ biến vì sao đàn ông ngoại tình nhưng không bỏ vợ để đến với người thứ ba.
Vợ ngầm cho phép
Có một số phụ nữ cho rằng "đàn ông ai cũng ngoại tình", "miễn là anh ta đủ tôn trọng tôi và giữ kín chuyện đó là được", và họ ngầm đồng ý với việc chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng nếu muốn.
Miễn là người phụ nữ kia chỉ luôn ở trong bóng tối, không được công khai, họ vẫn sẵn sàng đón nhận người chồng của mình mỗi khi anh ta trở về nhà.
Vì con cái
Bên cạnh đó, nhiều người đàn ông không bỏ vợ để cưới người thứ ba vì họ muốn con cái được lớn lên trong một gia đình "đầy đủ" và "hoàn chỉnh".
Vì không cần thiết
Khi người thứ ba dễ dãi cho anh ta hưởng thụ mọi thứ mà không cần cam kết gì, anh ta vẫn có thể về nhà hạnh phúc với vợ con, thì có lý do gì để anh ta phải thay đổi tình hình này?
Không ai thay đổi một công thức đang hiệu quả. Một người đàn ông ngoại tình sẽ luôn luôn muốn tiếp tục "vẹn cả đôi đường" và cảm thấy không cần thiết phải ly hôn để cưới một người phụ nữ khác.
Vì giữ hình tượng
Đàn ông nhận ra họ có địa vị cao trong xã hội với tư cách là người đã kết hôn, và thường không muốn đánh mất điều đó. Do vậy, ly hôn chỉ để đến với "tiểu tam", tình nhân hay một "sugar baby" sẽ là điều họ chẳng bao giờ nghĩ tới.
Vì yêu vợ
Việc một người đàn ông yêu vợ nhưng lại lừa dối vợ nghe có vẻ mâu thuẫn, song điều đó vẫn xảy ra.
Những người tự nhận là yêu vợ sẽ không chịu ly hôn với vợ mình dù cho người tình có tốt đẹp thế nào đi chăng nữa.
Nhiều lúc đối với những người đàn ông như thế này, người thứ ba chỉ là để cho vui, và anh ta đã xác định rõ trong tâm trí của mình như vậy, mãi mãi vẫn là thế. Anh ta sẽ thà thay bồ mới chứ không bỏ vợ.
NQ (t/h)
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
45 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước