5 năm xa nhà, vợ ôm con trốn về ngoại ăn Tết bị cả nhà chồng đay nghiến xót lòng
Mẹ chồng nghe tin con dâu về ngoại thì tỏ thái độ phản đối ra mặt, nói cô "hỗn láo, thái độ". Còn chồng gửi vỏn vẹn dòng tin nhắn: "Thích đi thì đi luôn đi đừng có về nữa..."
Biết rằng "thuyền theo lái, gái theo chồng" mà ngày thường chẳng sao nhưng mỗi dịp Tết đến, nhìn các gia đình sum họp, nghe giọng buồn buồn của ông bà ngoại hỏi thăm lại khiến không ít chị em chạnh lòng, chỉ muốn bỏ lại tất cả để về bên bố mẹ. Tuy nhiên, chẳng phải cứ muốn về là về luôn mà đằng sau mong ước ấy là cả một mớ hỗn độn, gia đình xào xáo chẳng yên.
Như mới đây, tâm sự của một nàng dâu lấy chồng xa nhà 300km, kể từ khi lấy chồng chưa một lần về ngoại ăn Tết đã gây chú ý.
Theo đó, cô là con một, lấy chồng đã 5 năm nay nhưng mỗi năm cứ đến 20 âm lịch, hai vợ chồng lại "khăn gói quả mướp" về đàng nội ăn Tết. Chỉ cần ngỏ ý xin được về ngoại ăn Tết, chồng đều thẳng thừng tuyên bố "Về thì đi luôn đừng quay lại" nên cô đành im lặng, chẳng dám xin nữa.
Là con một nhưng nàng dâu này lấy chồng 5 năm vẫn chưa lần nào về ngoại ăn Tết. (Ảnh minh họa).
"Bố mình tai biến đã 2 năm nay, nhưng mình chưa thăm được lần nào vì cách xa tận 300km mà công việc lại bận bịu. Hôm trước, mình nói với chồng về quê ngoại ăn Tết tiện thăm bố luôn mà chồng không cho. Mình đã giải thích:
- Sau này, con gái anh lấy chồng rồi bố mẹ chồng nó cũng cấm tuyệt đối con về quê ăn Tết như em dù bố ốm, anh thấy bất hiếu không? Tội bất hiếu là nặng nhất đấy".
Nói hết nước hết cái nhưng chồng vẫn thờ ơ, vậy là cô quyết tâm ôm con về nhà ngoại ăn Tết để cả nhà được đoàn tụ. Ngày 18 âm lịch, cô và con gái đã có mặt ở nhà ngoại.
Lâu ngày không gặp, bố mẹ cô vui mừng ra mặt nhưng vẫn không quên hỏi khéo đã hỏi ý kiến chồng chưa. Lúc này, cô chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.
Mẹ chồng nghe tin con dâu về ngoại lập tực tỏ thái độ phản đối ra mặt, nói cô "hỗn láo, thái độ". Còn chồng gửi vỏn vẻn dòng tin nhắn:
- Thích đi thì đi luôn đi đừng có về nữa, để con lại cho tôi.
Tin nhắn vỏn vẻn của chồng khi vợ trái lệnh, trốn về ngoại ăn tết.
Câu chuyện của nàng dâu trẻ sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dường như chuyện về ngoại ăn Tết là nỗi niềm chung của bất cứ nàng dâu nào lấy chồng xa nhà.
Năm mới là dịp đoàn viên, sum họp vui vẻ vì thế đừng chỉ vì việc "Tết nội Tết ngoại" mà khiến gia đình rơi vào "chiến tranh lạnh", mất đi ý nghĩa của ngày Tết.
Để không bên nào phải buồn và hụt hẫng, hai vợ chồng nên rõ ràng và thống nhất với nhau lịch trình ăn Tết. Tránh nặng bên này, nhẹ bên kia để tất cả cùng vui vẻ, thoải mái và bố mẹ hai bên đều cảm thấy ấm lòng.
Nếu khoảng cách hai quê quá xa có thể lên kế hoạch năm nay Tết nhà nội, sang năm Tết nhà ngoại. Còn những gia đình gần nhau thì thống nhất chia đôi ngày nghỉ, một nửa bên ngoại, một nửa bên nội, hay ai về nhà nấy…
Đừng tùy hứng, hơn thua để xảy ra tranh cãi trong khi dịp Tết mỗi năm mới có một lần lại mất vui.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
6 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
14 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước