6 kiểu đàn ông khéo 30 tuổi vẫn độc thân, riêng tuýp thứ 4 khiến chị em sợ chạy mất dép
Lâu nay nhắc đến "ế" người ta vẫn nghĩ đến phụ nữ, nhưng thực chất đàn ông cũng dễ rơi vào tình trạng này nếu thuộc tuýp người sau.
1. Người đàn ông cuồng công việc, đặt sự nghiệp lên hàng đầu
Là một người có chí tiến thủ, biết suy nghĩ cho tương lai, kiểu người đàn ông này sẽ không bao giờ chơi bời lêu lổng mà rất chăm chỉ làm việc.
Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ xếp việc phải yêu một ai đó và người ấy làm vợ là chuyện quan trọng. Chỉ đến bao giờ những người đàn ông này đạt được một vị trí nhất định trong sự nghiệp thì họ mới tính đến chuyện kết hôn.
2. Kiểu người đàn ông yêu cầu về "người ấy" của mình quá cao, khắt khe
Đây thường là những anh chàng có một 'profile' xịn sò. Anh ta giỏi giang, có ngoại hình, có công việc và mức thu nhập mà nhiều người mơ ước. Đặc biệt những người như thế này thường rất biết ăn diện và rất có gu.
Chính vì vậy, họ sẽ đòi hỏi người kia của mình phải hoàn hảo. Dù không được bằng anh ta nhưng cũng phải là người phụ nữ xinh đẹp, có trí tuệ và cá tính. Những cô nàng này đi đến đâu sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý, bằng không thì cô gái cũng phải có sự nghiệp đáng nể nang.
Đôi khi những người đàn ông thuộc tuýp người này, họ thường yêu bản thân mình một cách thái quá. Chính vì vậy các cô gái thường cảm thấy mệt mỏi để chạy theo những yêu cầu của anh ta, đồng thời cũng sẽ cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, nên họ chọn cách làm bạn hơn là làm vợ một người như thế!
3. Những người đàn ông quá tự ti, không có đam mê, sự nghiệp, ngại giao tiếp và chìm đắm trong thế giới truyện tranh, anime
Có những người đàn ông thành đạt 30 tuổi vẫn độc thân thì cũng có những người con trai ế vì tội tự ti và ngại giao tiếp của mình.
Ứng xử giao tiếp là hành động không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Nó giúp cho người đàn ông thiết lập được các mối quan hệ trong cuộc sống, trong đó có việc tìm "người ấy" của mình.
Một người đàn ông lầm lì, ít nói, anh ta chỉ đắm chìm trong thế giới nhỏ hẹp của mình. Đàn ông thuộc tuýp này họ ngại ra ngoài, ngại giao tiếp, thậm chí cũng chẳng bao giờ thử hẹn hò online. Cả ngày họ tìm niềm vui với truyện tranh, phim hoạt hình, anime...
Vô tình chuyện kết hôn đối với họ trở thành việc... 'khó như lên trời'. Mặc cho bố mẹ mong ngóng, bạn bè hết người này đến người kia lập gia đình, họ vẫn cứ mãi một mình như vậy. Đây cũng là tuýp đàn ông không bao giờ trưởng thành!
4. Tuýp người đàn ông 'nghe lời mẹ', gia trưởng và vũ phu - đây cũng là kiểu mà hội chị em sợ yêu và lấy nhất!
Người đàn ông răm rắp nghe lời mẹ họ sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, đủ bản lĩnh để chăm sóc gia đình của anh ta.
Trong một gia đình mà chồng quá nghe lời mẹ thì người đàn bà cạnh anh ta cũng chỉ là một người dưng không hơn không kém.
Nếu mẹ chồng là người tâm lý và hiểu chuyện thì có thể vợ anh ta còn cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhưng khi gặp phải bà mẹ chồng khó tính thì cuộc sống của người con dâu quả thực sẽ rất khó thở.
Đặc biệt nếu anh chàng này còn gia trưởng và vũ phu thì đúng là hội tụ combo của một người chồng 'hãm'. Gặp người con trai như thế này, các cô gái đều ngầm bảo nhau nên tránh xa nếu không muốn khổ cả đời.
5. Bad boy, trăng hoa
Đàn ông thuộc tuýp này họ sẽ không bao giờ biết trân trọng phụ nữ. Mỗi cô gái đến với anh ta đều là thứ vui qua đường, khi chán ghét họ lập tức phủi tay. Những người này dù có 30 tuổi hoặc hơn đi chăng nữa họ cũng rất ít khi xác nhận mối quan hệ nghiêm túc với 1 cô gái. Và phụ nữ cũng chẳng ưa những người đàn ông không biết trân trọng mình.
6. Một người đàn ông bình thường nhưng mãi chưa tìm được nửa kia thích hợp
Dù đã 30 tuổi còn độc thân, bị gia đình và mọi người thúc giục nhưng bản thân họ lại cảm thấy chưa cần phải kết hôn. Chính họ cũng chưa tìm thấy được người nào thích hợp với mình.
30 tuổi là mốc quan trọng đối với đời người. Nhiều quan điểm cho rằng đây là thời điểm xung mãn và lý tưởng nhất của người đàn ông để lập gia đình và phấn đấu sự nghiệp.
Tuy nhiên đời người vẫn còn nhiều giai đoạn khác nhau nữa, quan trọng là bạn có biết lên kế hoạch cho nó hay không. Cả người phụ nữ và đàn ông đều như nhau, cứ kết hôn khi bạn muốn chứ đừng vì tuổi tác hay vì bị người khác yêu cầu!
Theo Toquoc
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước