6 sự thật về hoàng tử Brunei bị đồn mang giày sang Việt Nam tìm vợ
Ít ai biết rằng Hoàng tử Abdul Mateen Bolkiah không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà còn tài giỏi và yêu động vật.
Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin về Hoàng tử Abdul Mateen Bolkiah sang Việt Nam tìm vợ, thu hút nhiều sự chú ý. Thậm chí, không ít bài đăng cho biết hoàng tử Brunei đang có mặt ở Hà Nội, mang theo đôi giày cao gót trị giá 17 triệu USD, xem có cô gái nào mang vừa chân hay không.
Thực tế, loạt thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Dù vậy, cuộc sống và "gia thế khủng" của chàng hoàng tử vẫn trở thành chủ đề được quan tâm.
Trước khi thông tin "tìm vợ" sai lệch được tung ra, Abdul Mateen Bolkiah cũng là cái tên gây chú ý với giới truyền thông quốc tế.
Chân dung hoàng tử Brunei 32 tuổi. (Ảnh: Liputan6).
Con của vợ hai
Abdul Mateen Bolkiah sinh năm 1991, là con của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah và người vợ thứ hai - Puan Hjh Maryam. Họ đã ly hôn vào năm 2003. Mateen có 11 anh chị em và anh là con thứ 10 của quốc vương.
Nhiệm vụ hoàng gia của Mateen là đại diện cho quốc vương trong các sự kiện trên toàn thế giới.
Năm 2015, Mateen xuất hiện tại Hội nghị những người đứng đầu chính phủ trong Khối Thịnh vượng Chung tại Malta. Anh có bài trình bày về chủ nghĩa khủng bố trong sự kiện này.
Theo Insider, Mateen đã kêu gọi các chính phủ giải quyết nguyên nhân gốc rễ và chia sẻ thông tin tình báo.
Đam mê thể thao
Thần tượng của Abdul Mateen Bolkiah là cựu danh thủ David Beckham. Tuy nhiên, bóng đá không phải môn thể thao duy nhất anh đam mê. Danh sách môn thể thao Mateen chơi khá dài, có thể kể đến như snorkelling (lặn với ống thở), nhảy dù, trượt tuyết, bơi, cưỡi ngựa...
Mateen là một "tay chơi" trong bộ môn quý tộc polo. (Ảnh: SCMP).
Mateen cũng đam mê polo - môn thể thao lâu đời và được xem như "thú chơi tao nhã" của hoàng gia. Năm 2017, anh còn đại diện Brunei tham gia bộ môn này tại SEA Games 29, được tổ chức ở Malaysia.
Là một người lính
Cấp bậc trong quân đội của Mateen là thiếu úy. Anh từng tham gia khóa học 44 tuần khắc nghiệt tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (Anh) trước khi được phong hàm thiếu úy vào năm 2011.
Theo SCMP, hoàng tử Brunei không được ưu ái với thân phận hoàng gia khi tham gia khóa học này. Có thời điểm, anh phải đào chiến hào trong 3 ngày liên tục. Nếu buồn ngủ, các sĩ quan sẽ đá Mateen và bắt anh dậy làm việc tiếp. Anh cũng phải đi bộ qua 7 ngọn núi với tổng quãng đường hơn 70km trong 24 giờ.
Mateen được tôi luyện trong môi trường quân đội khắc nghiệt. (Ảnh: IGNV).
Sau khóa học, Mateen nói với báo giới, anh đã trở nên mạnh mẽ hơn về cả thể chất lẫn tinh thần. "Đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng trải qua", chàng hoàng tử chia sẻ.
Biết lái trực thăng
Mateen đã giành được chứng chỉ "RAF Wing Badge" (tạm dịch: Huy hiệu bay của Lực lượng Không quân Hoàng gia). Với chứng chỉ này, hoàng tử hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để tự lái trực thăng.
Quốc vương Brunei sở hữu trực thăng riêng nên rất có thể anh có nhiều thời gian để thực hành.
Hoàng tử Brunei có thể đảm đương công việc của phi công trực thăng. (Ảnh: IGNV).
Mục tiêu của Mateen là trở thành phi công trực thăng Black Hawk - loại trực thăng đa dụng hai động cơ hạng trung.
Tự gọi mình là "cha hổ"
Abdul Mateen Bolkiah nuôi nhiều con hổ trắng và mèo gấm Ocelot. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh "những đứa con" của mình lên mạng xã hội.
Tờ SCMP nhận xét việc sở hữu những con vật này "không phải cơ hội ai cũng có được". Ngoài ra, anh cũng nuôi thêm mèo cảnh và sở hữu nhiều con ngựa mạnh mẽ.
Hoàng tử Brunei có thú vui nuôi hổ. (Ảnh: IGNV).
Chàng hoàng tử khiêm tốn
Thú vui trong thời gian rảnh của Mateen cũng giống nhiều người bình thường. Anh thích đi chơi với bạn bè hoặc xem phim. Mateen cũng được báo giới nhận xét là người khiêm tốn.
Mateen có tính cách khiêm tốn, dù sở hữu khối tài sản đồ sộ. (Ảnh: IGNV).
Trong cuộc phỏng vấn với GQ năm 2016, anh luôn kết thúc câu trả lời bằng từ "Cảm ơn". Anh từng chia sẻ bất chấp những thứ xa hoa và vị trí của mình, điều quan trọng là luôn "giữ vững lập trường và khiêm tốn".
Mateen cũng luôn dành lời cảm ơn cho ba người bạn thân vì đã "giữ anh không rời khỏi mặt đất".
Theo Dân Trí
-
8 giờ trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
9 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
10 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
11 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
13 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
14 giờ trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
16 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
18 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
18 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
21 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
22 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
1 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
2 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
2 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước