8 cách để níu kéo tình yêu khi có dấu hiệu khủng hoảng
Việc yêu nhau quá lâu, ghen tuông hoặc cái tôi quá cao nên chẳng ai chịu nhường nhịn ai thường rất dễ khiến tình yêu của bạn đi đến hồi kết.
Thế nhưng nếu thật sự không muốn buông tay, hãy tham khảo những mẹo nhỏ sau để níu giữ tình yêu nhé.
1. Bỏ quên quá khứ
Có thể trước đây bạn đã từng bị lừa dối, bị phản bội hay tổn thương trong tình yêu. Thế nhưng đừng đánh đồng tất cả với nhau, bạn đang có một mối quanhệ mới và với một người mới, đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp này.
Đâu phải tất cả mọi người đều giống nhau đâu, bạn bị tổn thương bởi một người không có nghĩa là tất cả những người khác đều khiến bạn tổn thương.
Không những thế, việc quên đi quá khứ sẽ giúp bạn sống tốt và vui vẻ hơn rất nhiều. Quá khứ là điều đã xảy ra, bạn chẳng thể thay đổi được điều gì, vì thế hãy quên quá khứ đi, tập trung vào mối quan hệ hiện tại đi.
2. Đừng quá lo lắng mà kiểm soát người ấy quá đà
Bạn càng nghĩ rằng người ấy của bạn đang giấu giếm bạn điều gì đó thì lại càng đẩy người đó đi xa bạn mà thôi. Bạn càng muốn kiểm soát người ấy thì càng khó để kiếm soát họ.
Chỉ có việc họ tự nguyện để bạn quản lý, còn nếu không thì có rất nhiều cách để nói dối đó.
Trong tình yêu, hãy học cách tin tưởng nhau thay vì cố gắng kiểm soát nhau. Việc kiểm tra điện thoại, inbox trên mạng xã hội hay email là điều thật sự không nên làm. Hãy để tất cả đều bình đẳng trong tình yêu và sự thoải mái khi ở bên cạnh nhau.
3. Cho nhau không gian riêng
Dù đó là tình yêu thì cả hai người vẫn có rất nhiều mối quan hệ phải quan tâm đến. Gia đình, tình bạn, đồng nghiệp, đối tác và vô số các mối quan hệ khác nữa. Không những thế, ai cũng có cuộc sống riêng, sở thích riêng. Đừng cố gắng bắt ép người khác phải làm theo ý kiến của bạn, thích theo sở thích của bạn.
4. Đừng vì ghen tuông mà đánh mất tình yêu
Ghen tuông thật sự là điều cấm kỵ trong tình yêu. Nhiều người nói rằng vì yêu nên mới ghen, nhưng thật ra ghen tuông khiến bạn và cả người ấy đều mệt mỏi. Những suy diễn của bạn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như mối quan hệ khác của người ấy.
Và việc bạn cứ ngồi tưởng tượng vô vàn tình huống chẳng bao giờ xảy ra rồi cứ mệt mỏi vì lo lắng cũng khiến bạn chẳng còn tâm trí nào mà yêu thương nữa rồi.
5. Có những bạn chung thân thiết
Một các tuyệt vời để không ghen tuông trong tình yêu đó chính là biết rõ bạn bè của nhau, thậm chí có bạn chung. Khi đó bạn sẽ chẳng cần phải lo lắng em gái mưa, em gái nuôi hay bạn thân khác giới gì cả đâu nhé. Không những thế bạn cũng có thể dễ dàng biết được hành tung của người ấy đang đi với ai, ở đâu.
6. Đừng cố gắng thay đổi người ấy
Bạn có chắc chắn rằng khi người ấy thay đổi bạn sẽ vẫn yêu người ấy như trước đây không?
Bạn có chắc chắn muốn người ấy thay đổi để tốt hơn hay là chỉ muốn người ấy thay đổi theo hình mẫu mà bạn vẽ ra?Nếu không thể trả lời được thì đừng cố gắng thay đổi người ấy làm gì, hãy yêu cả những điểm tốt và điểm xấu của người ấy đi nhé.
7. Tin tưởng
Khi yêu, hãy tin tưởng vào mối quan hệ của hai bạn, tin tưởng và người ấy và cũng chính là tin tưởng chính mình.
Bạn lo lắng người ấy thay lòng hay là bạn đang mất niềm tin vào tình yêu của hai người, mất niềm tin vào chính bản thân mình?Còn nếu người ấy của bạn quá dễ dàng bị cảm nắng và chinh phục bởi người thứ ba thì chia tay đi vì người ấy không xứng đáng với tình yêu của bạn đâu.
8. Học cách chia sẻ
Khi yêu, người ta đề cao sự giao tiếp và chia sẻ cùng nhau, bởi đó chính là cách nhanh nhất để hiểu nhau nhiều hơn. Hãy nói với nhau về quá khứ, về cảm giác của bạn, suy nghĩ, sở thích của bạn để cả hai hiểu nhau hơn thay vì tự mình ngồi suy đoán và nhau.
Nếu cả hai cởi mở và trung thực với nhau, tất cả các vấn đề đều rất đơn giản và dễ giải quyết đấy. Những điều này thật sự rất đơn giản, nên nếu không muốn đánh mất tình yêu thì hãy thay đổi ngay đi nhé.
Đoàn Hòa
Theo Vietnamnet
-
33 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước