'9 năm bên nhau, giờ tôi nghi ngờ anh ấy là người đồng tính'
"Tôi thực tình không tin một người đàn ông bình thường lại có ý nghĩ cài phần mềm kết nối với cộng đồng những người đồng tính vào máy mình, chứ đừng nói là giao tiếp, trò chuyện với họ và tỏ ra hứng thú đến không dứt ra được, bất chấp cảm xúc của tôi như thế này...".
Chúng tôi bên nhau đã 9 năm, và có một con gái, không hôn thú. Tôi không thấy chuyện đăng ký kết hôn có gì quá nghiêm trọng, khi hai người yêu nhau, quan trọng nhất vẫn là họ sống với nhau thế nào thôi.
Anh ấy là mối tình từ thời đi học của tôi. Ngần ấy năm bên nhau, có lúc này lúc kia, có cả những lúc chúng tôi gần như đã chia tay, sống mỗi người mỗi nơi, nhưng vài năm trở lại đây vẫn quay về bên nhau và có chung với nhau một đứa con gái. Cuộc sống cũng khá ổn định.
Ngày mới sinh con, tôi phát hiện máy anh ấy có cài phần mềm dành cho cộng đồng của những người đồng tính. Tôi thấy cả tin nhắn anh ấy chat với một người đàn ông. Tôi đã chất vấn, nhưng anh ấy nói họ không có gì, không có quan hệ đồng tính, chỉ là trò chuyện với nhau.
Tôi chỉ vừa mới sinh, cơ thể còn yếu, lại tập trung toàn thời gian cho con mọn nên gạt mọi nghi ngờ của mình sang một bên, tôi bỏ qua mọi chuyện.
Cuộc sống dường như hoàn hảo trở lại khi chúng tôi bên nhau cùng nhìn con lớn lên mỗi ngày. Nhưng rồi tôi lại phát hiện anh ấy vẫn dùng phần mềm đó, và trò chuyện với những người đàn ông khác.
Tôi hỏi anh ấy vì sao lại như vậy, tôi nghĩ anh ấy cắt hẳn những mối quan hệ đó rồi. Tôi thậm chí đã hỏi anh ấy có gay không, có mối quan hệ nào bên ngoài kia mà tôi không biết hay không. Tôi nghĩ tôi có quyền được biết tất cả, vì dù không là vợ, tôi với anh ấy là một cặp và đang chăm sóc một đứa con chung.
Ngay cả khi chúng tôi có đường ai nấy đi vì sở thích tình dục riêng của anh ấy thì tôi nghĩ hai người sẽ vẫn là những người cha mẹ văn minh của con gái bé nhỏ. Tôi đã trải lòng, nhưng đáp lại tôi, anh ấy chỉ một mực rằng anh ấy không gay.
Tôi không thể tâm sự chuyện này với bất kỳ ai, gia đình, hay bạn bè, vì tôi không muốn một chuyện nhạy cảm như vậy vỡ lở ra khi tôi còn chưa chắc chắn về sự thật.
Song có cách nào để tôi xác minh sự thật? Tôi thực tình không tin một người đàn ông bình thường lại có ý nghĩ cài phần mềm kết nối với cộng đồng những người đồng tính vào máy mình, chứ đừng nói là giao tiếp, trò chuyện với họ và tỏ ra hứng thú đến không dứt ra được, bất chấp cảm xúc của tôi như thế này. Xin cho tôi một lời khuyên.
Theo Dân Trí
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
20 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước