9 sự thật tàn nhẫn về tình yêu dù không muốn cũng phải chấp nhận
Cuộc sống thay đổi liên tục và tình yêu cũng có lúc như vậy, nó sẽ chẳng mãi màu hồng nên chúng ta phải học cách chấp nhận mà thôi.
NIỀM TIN LÀ VÔ CÙNG MONG MANH
Chúng ta luôn dùng niềm tin để tin tưởng lẫn nhau. Nhưng, niềm tin là thứ mong manh dễ vỡ nhất. Vì chỉ cần một lần phản bội, lừa dối, tình yêu và niềm tin sẽ mất và rất khó lòng lấy lại.
ĐÔI KHI SẼ CHÁN NHAU
Bạn nghĩ, vợ chồng là luôn yêu thương nhau, ở bên cạnh và làm mọi thứ cùng nhau. Điều đó chỉ có trong giấc mơ thôi bạn nhé! Trong cuộc sống, có lúc, một cuốn sách, một cuộc họp hay nhậu nhẹt cùng bạn bè thú vị hơn ở bên cạnh vợ rất nhiều. Và bạn phải chấp nhận điều đó. Dù vậy, nó không phải là dấu hiệu cảnh báo tình yêu đã hết. Chỉ là nghỉ ngơi một chút rồi lại đâu vào đó mà thôi!
KHÔNG PHẢI LUÔN ĐỒNG QUAN ĐIỂM
Ngay cả khi bạn đưa ra các quyết định quan trọng thì cũng có lúc, hai người không chung ý tưởng. Và điều đó có nghĩa là, hai bạn sẽ bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, hãy ngồi lại và nói chuyện với nhau để tìm ra giải pháp chứ đừng tranh cãi vô nghĩa, gây mâu thuẫn.
HÔN NHÂN VÀ CON CÁI KHÔNG PHẢI LÀ QUYẾT ĐỊNH MÀ LÀ THÁCH THỨC
Nhiều người tin rằng, hôn nhân sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn, có con cái cũng sẽ khiến họ gần gũi hơn. Tuy nhiên, hôn nhân và việc làm cha mẹ chính là thử nghiệm khó khăn nhất trong cuộc sống của các bạn.
Hãy học cách làm cha mẹ, làm người có trách nhiệm hơn với người khác chứ không chỉ lo cho bản thân mình. Và có lúc mệt mỏi, mâu thuẫn là chuyện bình thường.
ĐÔI KHI CẢM THẤY CÔ ĐƠN
Khi lấy chồng lấy vợ rồi, bạn nghĩ mình sẽ chẳng cô đơn nữa. Vậy thì bạn đã sai. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc sống của mình, cảm thấy không ai chia sẻ và cảm thông. Bởi đó là suy nghĩ của mỗi người dù là bạn đã có gia đình hay chưa cũng thế thôi! Và bạn hãy chấp nhận điều hiển nhiên đó.
BẠN SẼ CÓ NHỮNG SUY NGHĨ KỲ LẠ
"Có nên ly hôn không?". "Có hạnh phúc hơn với người khác được không?". Những suy nghĩ như vậy xuất hiện ở bất cứ cặp vợ chồng nào kể cả là cặp vợ chồng đang hạnh phúc. Nhiều người còn nghĩ những điều mơ ước hơn vào ban đêm hay khi họ cô đơn, như "Đời mình sẽ ra sao nếu mình sinh ra ở Pháp?".
ĐÔI KHI TRÁI TIM MẤT KẾT NỐI
Có lúc, bạn sẽ cảm giác trái tim và tâm hồn của mình không đồng điệu, cảm giác từ trái tim đến trái tim không còn nữa. Bạn thấy mệt mỏi và chán nản trong cuộc sống này.
LÀM TỔN THƯƠNG LẪN NHAU
Không ai có thể làm tổn thương bạn nhiều hơn người bạn yêu thương. Một câu nói, một cử chỉ khiến bạn phật ý cũng sẽ khiến bạn tổn thương nhiều hơn những người khác. Nên, nếu gặp tình huống như vậy, hãy nhớ rằng phải thực sự cố gắng nhé. Và tìm cách để giải quyết và vượt qua chúng, nếu không tình yêu sẽ mất dần.
TÌNH YÊU KHÔNG THỂ TỒN TẠI MỘT MÌNH
Tình yêu cũng có thể được coi là động từ, bởi, không chỉ đó là thứ tình cảm thiêng liêng, nó còn là thứ hành động. Tức là, chúng ta phải không ngừng ban phát, cho nhận, vun đắp và chăm sóc chúng thì tình yêu mới tồn tại và phát triển được. Nếu bạn chỉ biết yêu và không làm gì cả, thì tình yêu sẽ lụi tàn theo thời gian mà thôi. Vì nó cũng giống như một cái cây vậy.
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước