Ám ảnh của người phụ nữ bị gia đình chồng giam lỏng, ép ăn chất thải để 'trừ tà'
“Lấy nhau gần 10 năm, có 3 đứa con, cứ nghĩ sẽ hạnh phúc, ai ngờ gia đình chồng cũ nghe theo tà đạo mà đánh đập, giam lỏng mẹ con tôi suốt 3 tháng”, chị Dung nói.
Nỗi ám ảnh chưa nguôi
Vào tháng 4/2024, người dân TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) chấn động về việc chị Trần Thị Bích Dung (SN 1991) và 3 con nhỏ bị gia đình chồng cũ đánh đập, giam lỏng với lý do để "trừ tà".
Sau 8 tháng được cơ quan chức năng giải cứu khỏi “địa ngục”, chị Dung và 3 con nhỏ đang sống tại nhà ba mẹ ruột nằm trong con hẻm cạnh quốc lộ 1 ở thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm.
Nhớ lại chuỗi ngày kinh hoàng sống trong sự hành hạ của gia đình chồng, người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe cố kìm nước mắt.
Chị Dung cố kìm nước mắt khi kể lại câu chuyện bị gia đình chồng hành hạ.
Chị cho biết, sau khi thoát khỏi sự đánh đập, hành hạ, giam lỏng của gia đình chồng cũ, chị phải điều trị một thời gia dài tại bệnh viện, nhưng đến nay, những vết thương vẫn còn đau đớn mỗi khi trái gió trở trời. Chị không thể làm việc nặng, xương gò má vẫn còn sưng húp.
Theo kết quả giám định tổn thương trên cơ thể chị Dung có nhiều thương tích bầm quanh mắt, gò má; gãy xương mũi; chấn thương đùi phải, bàn tay trái; chấn thương ngực trước xương sườn số 7, 8; bầm môi;... tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%.
“Hiện, mẹ con tôi sống nhờ sự đùm bọc của gia đình em trai và ba mẹ. Vì sức khỏe yếu và không có phương tiện đi lại nên tôi đã nghỉ công việc dược sĩ, chỉ buôn bán hàng online để tự nuôi sống bản thân và các con, cuộc sống cũng khó khăn.” – chị Dung chia sẻ.
Không chỉ chị Dung, 3 người con của chị đến nay vẫn chưa thể vui vẻ cười đùa cùng chúng bạn, chuỗi ngày cùng mẹ bị giam lỏng khiến các em sống khép mình, nhút nhát.
“Con gái lớn năm nay 10 tuổi, trước đây cháu rất lanh lợi, nhưng kể từ khi gặp biến cố cháu trở nên nhút nhát, rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Khoảng thời gian, bị giam lỏng cháu không thể đến trường học, nên hiện cháu phải học trễ 1 năm so với các bạn đồng trang lứa.
Vừa rồi tôi phải xin chuyển trường cho cháu, vì cháu mặc cảm, thường bị bạn bè trêu chọc. Kể từ khi qua trường mới, tinh thần bé phấn chấn hơn, hòa đồng tốt với bạn bè", chị Dung kể.
"Nhưng trong giấc ngủ, các cháu vẫn còn bị ám ảnh bởi những bởi thời gian bị gia đình nội giam lỏng nên thường xuyên bị giật mình, khóc", chị Dung chia sẻ thêm
Những vết thương trên người chị Dung lúc thoát khỏi "địa ngục" (Ảnh: CACC)
Hạnh phúc bị đánh cắp vì nhà chồng tin theo tín ngưỡng bất thường
Chị Dung kể, vợ chồng chị kết hôn vào năm 2014, sinh được 3 người con, cuộc sống hòa thuận, chị làm dược sĩ. Đầu năm 2023, gia đình chồng bị dụ dỗ tin theo nhóm "Thiên triều Nam Quốc" với những cách tín ngưỡng, cúng bái kỳ quái.
Lúc này, cả gia đình sống trong biệt thự ở 241 Bàu Me, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết. Do tin rằng trong biệt thự này có tà ma, có người “theo ám” nên gia đình chồng cúng từ 23h hôm trước đến 4h hôm sau, họ luôn gọi tên tổ tiên, ông bà của mình rồi dùng dao đâm, rạch các hình nộm và còn dùng búa tạ đập phá sân biệt thự để “trục xuất tà ma”.
“Toàn bộ đại gia đình chồng cũ đều tham gia những bữa cúng 'trừ tà' quái dị này với đèn đuốc sáng rực cả khu vực” - chị Dung kể.
Sau một thời gian cúng bái không thành, vào tháng 12/2024, gia đình chồng cũ chuyển đến chỗ ở mới là 86 đường Nguyễn Phúc Nguyên (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết).
Nói đến đây, chị Dung nghẹn giọng, khi sống ở ngôi nhà này là quãng thời gian đầy đau khổ đối với chị. Gia đình chồng cũ tin theo tín ngưỡng bất thường, nói chị là yêu cốt, con của tư mã ý nhập về để hủy họai gia đình chồng.
“Từ đó 2 chị ruột của chồng nhốt tôi và con trong nhà, thay ổ khóa, thuê người canh giữ, thu điện thoại, bắt tôi viết giấy ly hôn nhưng vẫn phải ở lại nhà chồng cũ để chăm sóc 3 con.
Ép tôi nhận tội đã dùng bùa ngải hãm hại gia đình chồng cũ, ăn cắp tiền, ngoại tình. Một trong những ám ảnh nhất thời điểm đó, là việc cứ đến 1-2h đêm, họ hành hạ đánh đập tôi và các con” – chị Dung khóc kể.
Với lý do "trừ tà", những người thân trong gia đình chồng cũ của chị Dung hành hạ, tra tấn chị như thời trung cổ thậm chí bắt ăn chất thải. Từ tháng 3/2024 đến ngày 15/4/2024, chồng cũ cùng chị chồng nhiều lần dùng tay, chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ đánh đập khắp nơi trên cơ thể (vùng mặt, đầu, mắt, tay, chân, âm hộ) chị Dung.
Bị hành hạ, tra tấn trong một thời gian dài, có lúc chị Dung tuyệt vọng nhưng nghĩ đến 3 đứa con còn quá nhỏ, chị dùng hết can đảm, giả vờ nói với chị chồng chở về nhà mẹ ruột để lấy giấy tờ. Khi vừa đến nhà, chị chạy vào ôm mẹ ngã quỵ.
Với gương mặt khắc khổ, bà Võ Thị Tuyết Nga (64 tuổi, mẹ ruột chị Dung) vẫn còn ám ảnh khoảnh khắc con gái trở về với dáng vẻ tiều tụy, thương tích đầy người.
Bà Nga kể, ngày 16/4, khi con được chị chồng cũ đưa về nhà lấy giấy tờ, mặt mũi Dung thương tích đầy người, tay chân xưng húp, bầm tím toàn thân. “Vừa xuống xe, Dung chạy vào nhà ôm tôi cầu cứu và kể lại sự việc. Gia đình tôi nhất quyết giữ cháu lại và đưa đến công an trình báo” – bà Nga nhớ lại.
Chị Dung chỉ những vết thương trên cơ thể sau trận hành hạ.
Sau 2 tháng điều tra, ngày 9/6, Công an TP Phan Thiết đã khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi, chị chồng cũ), Nguyễn Thị Hoài Diễm (41 tuổi, chị chồng cũ), Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi) và Nguyễn Hữu Tình (32 tuổi), cùng là người làm cho nhà bà Lan về tội Giữ người trái pháp luật.
Sau đó, TAND TP Phan Thiết ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, được sự giúp đỡ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc; Công an xã Hàm Liêm “giải cứu” thành công 3 con của chị Dung đưa về cho chị Dung chăm sóc.
Chị Dung nói thêm, trước kia khi chưa tham gia vào "Thiên triều Nam Quốc" thì cả gia đình chồng cũ là gia đình tri thức, chăm chỉ làm ăn, cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị chồng cũ) tham gia rồi lôi kéo cả gia đình, cả 4 người trong gia đình đều nghỉ việc, ly hôn để chú tâm vào việc cúng bái theo chỉ dụ của “đức vua”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan để tạm giam vào ngày 9/6. (Ảnh: CACC)
Không những thế, sau khi ép chị Dung ký giấy ly hôn, chỉ một thời gian ngắn, chồng cũ đã làm lễ kết hôn với “đức vua”.
Trước khi diễn ra lễ cưới, “đức vua” cho biết vì là vua nên bà có quyền kết hôn với nhiều người đàn ông. Và để được kết hôn với “đức vua”, chồng cũ chị Dung phải nộp hồi môn gồm: 100 triệu đồng, 1 cặp nhẫn cưới, 1 vòng trang sức bằng ngọc trai và 1 sổ đỏ lô đất có giá trị nhiều tỷ đồng.
“Nhà tan cửa nát vì tà đạo khiến tôi thấy xót xa và ám ảnh. Chỉ mong những người trong gia đình chồng cũ sớm thoát u mê" – chị Dung bùi ngùi.
Ông Bùi Xuân Hùng - Trưởng thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm cho biết, sau khi nắm được thông tin về trường hợp mẹ con chị Dung, chính quyền địa phương cùng hội phụ nữ các cấp đã đến thăm hỏi, động viên chị Dung và gia đình.
“Gia đình rất hòa đồng với bà con xóm làng. Chị Dung hiền lành, gia đình, hàng xóm cũng như địa phương cũng thường xuyên động viên, ủng hộ để Dung yên ổn làm ăn, nuôi các con ăn học" - ông Hùng cho biết thêm.
Theo VTC News
-
5 giờ trướcĐang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh, Hà Nội), ô tô tải bất ngờ va chạm với xe máy đi cùng chiều khiến 3 người tử vong.
-
5 giờ trướcCục CSGT đã yêu cầu CSGT các địa phương rà soát tổng thể hệ thống đèn tín hiệu, từ đó kiến nghị thay thể, sửa chữa những cụm đèn hư hỏng.
-
5 giờ trướcMột vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong vừa xảy ra tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).
-
6 giờ trướcTràn lan những quảng cáo đường mật “không cần bằng cấp, công việc nhàn hạ, thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày”… Hãy chậm lại một chút để kiểm chứng thông tin vì rất có thể, “việc nhẹ lương cao” chỉ là chiêu trò của những kẻ lừa đảo.
-
7 giờ trướcViệc dựng rạp dưới lòng đường để tổ chức ăn tất niên vừa gây mất an toàn giao thông đường bộ vừa có thể bị xử phạt nặng.
-
18 giờ trướcNguyễn Minh Hoàng đi từ TP Vinh (Nghệ An) vào một chung cư ở Hà Tĩnh, giả danh công an rồi cưỡng đoạt tiền của một cô gái bán dâm.
-
18 giờ trướcNgười đàn ông cầm kiếm đe dọa, chửi bới nhân viên môi trường tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) được xác định là Nguyễn Thanh Bình, người làm trong lĩnh vực bất động sản.
-
1 ngày trướcCông an đang vào cuộc xác minh, làm rõ động cơ người đàn ông đi xe Mercedes rút kiếm, dọa công nhân ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), trong video lan truyền trên mạng.
-
1 ngày trướcHôm nay và ngày mai (12-13/1) là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc với nền nhiệt rất thấp, vùng núi cao xuống dưới 3 độ. Do không khí lạnh lấn sâu, các tỉnh miền Trung cũng chuyển rét diện rộng, riêng Thanh Hoá đến Hà Tĩnh rét đậm. Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng.
-
1 ngày trướcSử dụng điện thoại khi lái xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
-
1 ngày trướcTheo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn liên hoàn tại TP Điện Biên Phủ được xác định là do tài xế xe tải lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,974mg/l.
-
1 ngày trướcSau khi nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Tiền Giang chỉ đạo xử lý nhóm thanh niên đốt pháo hoa, nhảy múa trên quốc lộ 1.
-
1 ngày trướcTrong lúc đưa vào nhà, ô tô bất ngờ mất lái lao thẳng vào một phòng giao dịch ngân hàng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Vụ việc khiến nhân viên bảo vệ hốt hoảng tưởng là cướp.
-
1 ngày trướcCác tỉnh, thành miền Bắc đang rét đậm, rét hại. Dự báo thời gian tới, nhiều đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường. Khu vực nào ở Việt Nam nguy cơ xảy ra tuyết và băng giá?
-
2 ngày trướcTrước thời điểm giết vợ chồng em gái thứ 3 vì mâu thuẫn đất đai, nghi phạm Lê Văn Hùng từng chém em út nhiều lần nhưng không thành.
-
2 ngày trướcMột thầy giáo trường chuyên ở Nghệ An đã bày tỏ trăn trở liên quan đến những quy định về dạy thêm, học thêm; đặc biệt là việc dạy thêm trong trường hợp nhu cầu có thực và chính đáng.
-
2 ngày trướcAeon Xuân Thủy hướng đến sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình trẻ và các gia đình đa thế hệ tại khu vực quận Cầu Giấy.
-
2 ngày trướcÔng Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ vào ngày 20/1 tới tại Washington DC. Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden cam kết sẽ chuyển giao quyền lực trong hòa bình.
-
2 ngày trướcNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun ngày 10/1 cho biết, quy mô lây lan các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp ở Trung Quốc năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, và metapneumovirus ở người (HMPV) đã lưu hành hơn 60 năm, không phải chủng vi-rút mới.
-
2 ngày trướcDự báo thời tiết 11/1/2025, do không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An trời rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Trong đợt rét này, vùng núi cao có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 3 độ.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước