Anh chồng giỏi 'dụ' chuyện 'chăn gối' khiến vợ không thể khước từ dù mệt, biết danh tính ai cũng bất ngờ...
Cặp vợ chồng nghệ sĩ xiếc lên chương trình "Vợ chồng son" chia sẻ chuyện "gối chăn" khiến ai cũng thích thú...
Vợ Quốc Nghiệp chia sẻ chuyện gia đình vô cùng dễ thương trong "Vợ chồng son"
Mới đây vợ chồng nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp đã tham gia chương trình Vợ chồng son và chia sẻ rất nhiều về gia đình mình. Quốc Nghiệp và Ngọc Mai là "mối tình chị em" nàng hơn chàng 2 tuổi.
Gặp nhau khi cùng đi diễn, Quốc Nghiệp và Ngọc Mai gặp gỡ rồi quen và rồi yêu thương nhau. Dù hơn chồng 2 tuổi nhưng ngay từ ngày đầu gặp mặt, Quốc Nghiệp đã không cho Ngọc Mai gọi mình là em xưng chị.
Anh chàng nghệ sĩ xiếc tài ba mang vinh dự về cho đất nước ở trên sân khấu cứng rắn, bản lĩnh cũng là một người chồng hết sức mẫu mực trong mắt vợ. Trong mắt vợ mình, Quốc Nghiệp đích thị là một người chồng tuyệt vời. Ngọc Mai chia sẻ chồng mình rất chu đáo trong mọi việc nhất là "chuyện ấy" thì vô cùng tâm lý, rất biết chiều chuộng người phụ nữ mà mình yêu thương.
Ngọc Mai mừng vì chồng vô cùng yêu thương vợ, hiểu vợ, "dụ" vợ rất tốt trong "chuyện ấy". "Anh ấy nói đây không phải chuyện ham muốn thông thường về chuyện thể xác mà còn giúp tăng cường sức khỏe, lưu thông máu huyết... Tóm lại là có mệt kiểu gì cũng hết mệt", Ngọc Mai chia sẻ.
Điều khiến khán giả bất ngờ chính là chia sẻ của Ngọc Mai về sở thích "quái dị" của chồng, thích lắp nhiều camera trong nhà. Ai nghe cũng tưởng chàng nghệ sĩ có tính ghen tuông nhưng sự thực lại không phải như thế, chỉ là để muốn ngắm con cái trong thời gian mình đi lưu diễn xa nhà mà thôi.
Câu chuyện của cặp vợ chồng này quá thú vị, hài hước khiến khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 2 MC chúc phúc và mong cho Quốc Nghiệp và Ngọc Mai mãi hạnh phúc bên nhau.
Bảo Bảo (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
0 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
0 phút trước
-
0 phút trước
-
30 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước