Anh trai cưới cô giáo chủ nhiệm, cậu bé có phản ứng hài hước
Ngày còn nhỏ, bạn có sợ cô giáo chủ nhiệm không?
Đám cưới là chuyện vui, tất nhiên chẳng có gì phải buồn khi anh trai lấy vợ, gia đình lại có thêm một thành viên mới. Nhưng nếu bạn phát hiện ra rằng chị dâu tương lai hóa ra lại là cô giáo chủ nhiệm của mình thì sao?
Đó chính là hoàn cảnh trớ trêu của cậu bé trong câu chuyện dưới đây. Mạng xã hội đang rầm rộ chia sẻ hình ảnh một cậu bé rơm rớm nước mắt, nức nở trong đám cưới của anh trai.
Chẳng phải vì cậu bé xúc động, cũng không vì sợ xa anh hai hay phải san sẻ tình cảm của anh cho một người khác, mà lý do được mọi người tiết lộ lại xuất phát từ... thân phận của cô dâu.
Theo thông tin chia sẻ, chị dâu đang đứng trên sân khấu hóa ra lại chính là cô giáo chủ nhiệm của cậu bé.
Biểu cảm của cậu bé khi nhìn thấy "người quen" trong trường đang làm lễ cưới với anh trai.
Mặc dù trong đám cưới, cậu bé đã nhận được một phong bao lì xì lớn từ anh chị nhưng trong lòng vẫn không kìm được nỗi buồn. Nhìn thấy mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, cậu bé bất giác “nước mắt lưng tròng” cứ thế mà bật khóc giữa hôn lễ.
Cậu bé rưng rưng nước mắt nhìn về phía sân khấu nơi có anh trai và cô chủ nhiệm của mình đứng làm lễ.
Người anh thấy em trai cưng đang rưng rưng nước mắt thì liền bế em lên sân khấu để an ủi, ai ngờ lúc nhìn thấy chị dâu hay chính là cô chủ nhiệm thì cậu bé càng mau nước mắt hơn. Hình ảnh cho thấy cậu bé vừa lấy tay lau những giọt lệ vừa đưa mắt liếc nhìn chị dâu, không dám khóc thành tiếng.
Cậu bé rụt rè liếc nhìn chị dâu tương lai.
Bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương của cậu bé khiến dân mạng không nhịn được cười. Nhiều người đùa rằng có lẽ nghĩ đến viễn cảnh bị trả bài ở nhà và có thêm bài tập sau giờ học từ chị dâu nên cậu bé mới trở nên buồn bã như vậy.
“Từ nay về sau được cô chủ nhiệm đưa đi học mỗi ngày rồi”.
“Thay vì họp phụ huynh cuối kỳ ở trường thì sẽ là họp cuối ngày ở nhà”.
Biểu cảm đáng yêu của cậu bé vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Trẻ con với tâm lý ham chơi sợ học nên việc nhìn thấy cô giáo thì trở nên rụt rè cũng là chuyện rất thường tình. Hy vọng sau khoảnh khắc này, gia đình sẽ giải thích rõ hơn để cậu bé thôi bỡ ngỡ trước thành viên mới trong nhà mình.
Theo VTC News
-
2 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
4 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
11 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
20 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
22 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước