Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Nhật Cường đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh cùng một người bạn lái xe hơn hai tiếng đồng hồ tới thắp hương cho ca sĩ Phi Nhung tại chùa tịnh xá Giác An (California, Mỹ).
Trên đường đến chùa, Nhật Cường xúc động tâm sự về đạo diễn Trần Cảnh Đôn vừa qua đời cách đây không lâu. Anh nói:
"Mới đám tang Phi Nhung xong thì vợ Lý Hải nhắn tin cho tôi báo đạo diễn Trần Cảnh Đôn mất. Tôi nghe tin mà bần thần.
Anh Trần Cảnh Đôn giỏi lắm, tôi học chung với anh từ khi ở trường sân khấu, quen biết tới tận bây giờ nên có nhiều kỷ niệm.
Tôi còn một món nợ chưa trả với đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Hôm đó tôi mặc một cái áo khoác ông địa quay Youtube. Anh Trần Cảnh Đôn thích quá mới nhắn qua cho tôi nhờ mua hộ rồi khi nào về Việt Nam thì mang theo cho anh ấy.
Ai ngờ đâu, tôi chưa kịp mua thì anh Trần Cảnh Đôn đã qua đời mất rồi. Món nợ này suốt đời này tôi cũng không trả được cho anh.
Đời người ngắn ngủi, vô thường quá, mới thấy đây mà đã mất rồi. Tôi được biết anh Trần Cảnh Đôn qua đời vì đột quỵ, trước đó có bị bệnh gan. Năm nay, anh Trần Cảnh Đôn cũng được ngoài 60 tuổi rồi, vẫn còn trẻ, ở cái tuổi còn sung sức làm nghề được thì lại ra đi.

Nhật Cường mua cốc cà phê làm đồ cúng Phi Nhung
Ngày xưa, anh Trần Cảnh Đôn làm nhiều phim hay lắm, trong đó có phim Ngọc trong đá Việt Trinh đóng nổi đình đám một thời. Tôi cũng làm chung với anh ấy mấy phim liền, còn về quê anh ấy nữa.
Không những vậy, anh Trần Cảnh Đôn còn làm MV cho loạt ca sĩ nổi tiếng như Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly... nhất là thời Mưa bụi.
Anh Trần Cảnh Đôn vẫn còn khỏe mạnh nên không ai nghĩ ra đi đột ngột như thế, xót xa và tội nghiệp cho anh ấy quá. Rất may là anh ấy có con cái đầy đủ.
Tôi buồn lắm, trong vòng hai năm nay, những người thân cận với tôi và nhiều anh chị em nghệ sĩ trong nghề đều ra đi, mất mát nhiều quá.
Vân Quang Long mất, tôi còn chưa nguôi ngoai thì lại tới Phi Nhung rồi anh Trần Cảnh Đôn, chưa kể biết bao nghệ sĩ khác.

Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, tôi dù ở xa tới mấy cũng phải về Cali, tới chùa tịnh xá Giác An thắp cho Phi Nhung em tôi nén nhang. Hôm đám tang Phi Nhung, tôi kẹt lịch đi show nên không về được".
Tới Cali, Nhật Cường ghé thăm nhà Phi Nhung trước để thăm hỏi. Anh cho biết: "Nhà ở đây đắt lắm, toàn gần triệu đô một căn nhưng Phi Nhung cũng mua được từ xưa rồi".
Tuy nhiên, nhà Phi Nhung khóa cửa, đóng kín cổng nên Nhật Cường không vào được, cũng không có phương tiện liên lạc được với người nhà Phi Nhung. Anh nói:
"Tôi không biết sau khi Phi Nhung mất còn ai ở trong nhà hay không. Tôi cũng không có số điện thoại của người nhà cô ấy. Tôi rất muốn ghé thăm lại nhà Phi Nhung nhưng đành chịu. Bởi vậy nên tôi ghé qua chùa tịnh xá Giác An thắp hương cho Phi Nhung luôn".

Trên đường tới chùa, Nhật Cường ghé vào mua một cốc cà phê làm đồ cúng cho Phi Nhung, khiến khán giả thắc mắc. Anh giải thích: "Tính Phi Nhung rất thực tế, không cần hoa lá cành gì hết. Tôi biết Phi Nhung rất thích món này nên hiểu ý và mua cúng cho cô ấy luôn".
Theo Pháp luật và Bạn đọc
