'Bà lão' 65 tuổi đã có 5 con kết hôn với trai tây ngoại quốc 24 tuổi làm dân mạng 'sốc lên sốc xuống'
Câu chuyện chú rể Tây 24 tuổi chấp nhận cưới cô dâu 65 tuổi đã có 5 con dù chỉ quen qua mạng khiến dân mạng "sốc tận óc".
Mới đây, cư dân mạng vô cùng "sốc" khi chia sẻ rầm rộ câu chuyện chàng trai ngoại quốc 24 tuổi yêu say đắm "bà cụ" 65 tuổi đã có 5 người con. Câu chuyện vừa chia sẻ đã có sức lan tỏa chóng mặt. Cụ thể, cô dâu trong câu chuyện trên tên là Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, quê Đồng Nai) và chú rể là Aziz Ur Rehman (24 tuổi, người Pakistan).
Theo thông tin chị Hoa chia sẻ thì 2 người quen nhau trên mạng xã hội Facebook. Sau khi nhìn thấy ảnh chị lần đầu, anh Aziz Ur Rehman đã trúng tiếng sét ái tình và ngay lập tức ngỏ lời yêu đương với chị Hoa.
Tất nhiên, trong tình huống này chị Hoa rất lo lắng, không dám nhận lời vì nghĩ rằng người đàn ông kia chỉ lợi dụng mình hoặc có ý trêu đùa. Chị Hoa cũng không dám tin một chàng trai trẻ lại có thể yêu một người đã lớn tuổi như mình.
"Ban đầu nhìn ảnh, tôi thấy sao nó trẻ nó đẹp vậy mà nó thương mình, tôi nghĩ không ra. Ảnh biết tôi không có tiền. Nhiều người bảo ảnh vào lợi dụng tiền bạc của tôi. Không có, tôi làm gì có tiền", chị Hoa chia sẻ.
Cặp đôi đũa lệch khiến cư dân mạng hoài nghi
Sau đó, chị Hoa đã cho chàng trai này cơ hội gặp gỡ và sau nhiều lần tiếp xúc, chị đã nhận ra mình thực sự yêu người đàn ông này và cũng cảm nhận được tình yêu anh ta dành cho mình là chân thành.
Cư dân mạng đọc đến đây thì vô cùng hoài nghi về tình cảm này, cho rằng người đàn ông kia và chị Hoa không thể nào đến với nhau vì quá chênh lệch tuổi tác, ngôn ngữ. Hơn nữa, chị Hoa không phải chỉ sống 1 mình mà còn có đến 5 người con. Vậy mà người đàn ông này vẫn chấp nhận yêu thương còn muốn kết hôn với chị.
Cuối cùng, sau 2 năm hẹn hò, vượt qua mọi đàm tiếu của mọi người, cặp đôi đã làm đăng kí kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng trên pháp luật. Chị muốn khẳng định tình yêu chân thành sẽ không phân biệt tuổi tác, ngôn ngữ...
"Tôi nghĩ tình yêu nào cũng đẹp, không quan trọng tuổi tác. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Tôi cảm thấy như thế chính là hạnh phúc. Tôi đã từ đất nước mình bay sang đây cưới cô ấy. Tôi cảm thấy đây thực sự là một cuộc hôn nhân vô cùng thú vị" - Rehman tâm sự.
Giấy đăng kí kết hôn của 2 người khiến dân mạng xôn xao
Dù vậy cư dân mạng vẫn hết sức hoài nghi về tình yêu này và để lại những bình luận nghi ngờ:
- Thật không thể nào tin nổi, chàng trai bảnh bao thế kia lại mới có 24 tuổi lại yêu người có 5 đứa con mà tận 65 tuổi sao?
- Tôi vẫn tin vào những thứ tình yêu sét đánh nhưng quá chênh lệch tuổi tác như vậy thì không thể nào tôi tin nổi
- Nếu đây là tình yêu thực sự thì đúng là chuyện đáng ngưỡng mộ
- Hi vọng tình yêu của cặp đôi sẽ bền lâu chứ không phải chỉ là ngày 1 ngày 2
- Tôi quá hoang mang về tình yêu này, quá khó tin ấy mọi người ạ
Còn nhiều bình luận để lại sau bài viết này nhưng người trong cuộc cho rằng, đối với họ, đây chính là tình yêu chân thành. Tờ giấy đăng kí kết hôn cũng là bằng chứng chứng minh phần nào tình yêu của cặp đôi chênh lệch.
Hiện bài viết vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
T.T (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
55 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước