Bà lão nghèo vừa 'chửi' vừa chia xôi cho người đàn ông tâm thần: 'Sài Gòn lạ kỳ mà ấm áp ghê'
Phố xá Sài Gòn dẫu xô bồ, vội vã, nhưng lòng người vẫn ấm áp… Ở Sài Gòn, sự tử tể kiểu thế nhan nhản khắp nơi.
Sài Gòn tranh tối, tranh sáng. Nửa này của đô thị miền Nam là lung linh hoa lệ, nhưng nửa kia vẫn còn đó những sự nghèo khổ, vẫn man mác những kiếp buồn.
Đất thành phố đủ cho tất cả người dân tứ xứ, cũng như lòng người Sài Gòn thì đủ bao dung để luôn thương, luôn san sẻ cùng nhau dẫu ở tầng số phận nào.
Mới đây, câu chuyện bà lão bán xôi vỉa hẻ chia một hộp xôi cho người đàn ông tâm thần đang trong cơn đói đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Bà lão nói những lời "cộc cằn, than thân trách phận" nhưng hành động thì đầy sự nhân hậu, thương người.
Miệng lầm bầm nhưng bà lão vẫn xới rất nhiều xôi cho người đàn ông lạ
Nguyên văn câu chuyện được tài khoản Duy Lê đăng tải lên một diễn đàn như sau:
"Chiều nay có việc ra quận 1, thay vì vào quán cà phê đợi người quen, tôi tấp xe vào chỗ ngã 3 Bùi Viện - Cống Quỳnh ngồi trên lề đường ngắm người qua lại.
Một bà già vừa đẩy xe xôi mặn ra chưa kịp bán đã có một anh chàng tâm thần tấp vào, xòe tay xin. Bà già chửi: 'Đã nghèo mà còn gặp mạt nữa'.
Nói thế nhưng bà vẫn lấy hộp ra xúc xôi cho anh tâm thần. Đưa hộp xôi cho anh chàng tâm thần, bà già lẩm bẩm: 'Nghèo thì đã nghèo rồi! Ngồi sát vào trong tường ăn đi ông!'.
Trong lúc anh chàng tâm thần ăn, Bà lại vét chõ xôi và hỏi vọng vào trong: 'Ăn no không, lại lấy thêm miếng cháy để dành tối đói có cái mà ăn'.
Sài Gòn tánh kỳ, mà cũng ấm áp ghê ta".
Liên hệ với Duy Lê - một nam phóng viên đang sống ở TPHCM, anh cho biết bài viết nhận được nhiều lượt tương tác, bình luận tích cực khiến anh rất vui và bất ngờ.
Duy Lê chia sẻ: "Ảnh và câu chuyện không phải của mình. Thầy mình mới là người chụp và ghi chép lại. Mình đọc được thấy tâm đắc, nên xin phép thầy đăng tải lên MXH.
Đọc được nhiều bình luận bảo rằng nhờ đọc bài chia sẻ của mình khiến mọi người cảm thấy yêu Sài Gòn hơn, cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, khiến mình rất vui, cảm động".
Bữa ăn của người đàn ông khiến không ít người thấy rưng rưng
Câu chuyện dù chỉ được kể bởi một người dù không trực tiếp chứng kiến nó nhưng thật và đời đến độ người Sài Gòn có cảm giác mình cũng từng chứng kiến tình huống tương tự vậy. Ở Sài Gòn, sự tử tể kiểu thế nhan nhản khắp nơi.
Theo Đất Việt
-
3 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
4 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
5 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
8 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
12 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
21 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
23 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước