Bà mẹ trẻ bỏ đói con trai 4 tuổi trong ngôi nhà siêu bẩn

Người mẹ tàn nhẫn đã để đứa con của mình sống cùng 20 con chồn và 14 con chó.

Một người mẹ đã bị bỏ tù sau khi đứa con trai 4 tuổi của cô được phát hiện trong một ngôi nhà siêu bẩn với 20 con chồn và 14 con chó. Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện Lancashire. Tại đây, cậu bé được cung cấp thức ăn qua một ống thông dạ dầy.

Bà mẹ trẻ bỏ đói con trai 4 tuổi trong ngôi nhà siêu bẩn
Ngôi nhà chứa đầy rác và phân động vật trên sàn

Một cảnh sát đã tình cờ tìm thấy cậu bé trong một căn nhà ở phía đông Lancashire, khi ông đến đó để điều tra một con chó bị mất tích.

Ông Lloyd Jones, người đã tìm thấy cậu bé nói rằng cảnh tượng trong căn nhà là điều kinh khủng nhất mà ông từng gặp. PC Jones tìm thấy đứa trẻ trên một tấm nệm, thân hình gầy gò xanh xao vì bị nhiễm trùng nghiêm trọng ở một vết thương hở trên cơ thể.

Bà mẹ trẻ bỏ đói con trai 4 tuổi trong ngôi nhà siêu bẩn
Cậu bé phải ăn qua một ống thông dạ dày

Bà mẹ trẻ bỏ đói con trai 4 tuổi trong ngôi nhà siêu bẩn
Đứa trẻ phải sống trong cảnh bẩn thỉu chưa từng thấy

Bà mẹ trẻ bỏ đói con trai 4 tuổi trong ngôi nhà siêu bẩn
Cùng với 12 con Chồn, và 4 con chó. Thậm trí trong nhà còn có
2 con chim chết đang trong tình trạng phân hủy


Mùi ẩm mốc của căn nhà, thậm chí trong nhà còn đầy phân chó, phân chồn, và cả xác động vật đang phân hủy khiến ai qua căn nhà cũng phải rùng mình trước cảnh tượng này.

Người mẹ sau đó đã được xác minh và bị kết án hai năm tù tại tòa án Preston Crown Court, Lancashire, vì tội ruồng bỏ con trai mình.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất