Bạn gái chỉ thích ăn uống 'chanh xả' nhưng ngó lơ tình phí, thanh niên 'đau ví' đăng đàn xin lời khuyên

Nhìn ví tiền cứ cạn kiệt dần trong khi bao chi phí nhà cửa, xăng xe, điện nước rồi hiếu hỉ réo gọi, anh chàng đành muối mặt đăng đàn hỏi dân tình.

Có một sự thật là yêu nhau thì không thể cứ ngồi nhìn nhau mà thấy trái tim đập rộn ràng, vui vẻ suốt cả ngày được mà các cặp tình nhân sẽ đưa nhau đi ăn uống, mua quà vào các dịp lễ. Chung quy lại, vẫn cứ phải dính tới chữ "tiền".

Thế nên vấn đề "tình phí" cho mỗi cuộc hẹn luôn là chuyện tế nhị đối với các cặp mà khi nhắc đến ai cũng ngại ngùng né tránh, điển hình như anh chàng này. Anh và bạn gái bằng tuổi, yêu nhau khoảng hơn 1 năm nay.

Cả hai đều đã đi làm, tuy nhiên lương của anh thấp hơn bạn gái một chút, chỉ khoảng 7-8 triệu/tháng. Mặc dù lương không cao nhưng mọi dịp lễ lạt hay ngày thường, anh vẫn chủ động tặng quà bạn gái đều "như vắt chanh". Tuy nhiên…

Bạn gái chỉ thích ăn uống chanh xả nhưng ngó lơ tình phí, thanh niên đau ví đăng đàn xin lời khuyên-1
Bạn gái chỉ thích đến nơi sang chảnh để sống ảo nhưng không chủ động chia sẻ tình phí. (Ảnh minh họa).

"Người yêu mình nghiện chụp ảnh nên mỗi khi đi ăn uống, cô ấy thường chọn quán sang chảnh, view đẹp để có ảnh sống ảo. Chính vì thế mà lần nào đi chơi cũng khá tốn kém. Nhẹ thì 100k-200k, nặng thì 400k-500k. 

Mà 10 bữa thì có tới 8 bữa mình trả, số lần người yêu mình trả chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa kể, có tuần đi miết, cái Hà Nội này chắc bọn mình đi hết cả rồi. 

Có lúc mình chủ động giảm nhịp độ đi ra quầy để người yêu mình thanh toán, nhưng cô ấy cứ đứng im. Đến lúc đi ra tới quầy tính tiền, cô ấy chạy tót ra chỗ gửi xe".

Bạn gái chỉ thích ăn uống chanh xả nhưng ngó lơ tình phí, thanh niên đau ví đăng đàn xin lời khuyên-2
Nhiều lúc, anh chàng muốn mở lời với bạn gái nhưng sợ "mất giá". (Ảnh minh họa).

Anh chàng bày tỏ, nhiều lúc muốn mở lời với bạn gái nhưng sợ "mất giá" mà không nói lại cứ ôm "cục tức" về nhà. Nhìn ví tiền cứ cạn kiệt dần trong khi bao chi phí nhà cửa, xăng xe, điện nước rồi hiếu hỉ réo gọi, anh chàng đành muối mặt đăng đàn hỏi dân tình: "Có cách nào nói để người yêu mình chủ động share tiền không nhỉ".

"Mận hỏi thì đào xin thưa" - Từ rất lâu, người ta đã quan niệm đàn ông ga lăng thì phải trả tiền trong các cuộc hò hẹn. Trên thực tế, thời đại nam nữ bình quyền nên việc chia sẻ "tình phí" cũng cần công bằng một chút. Không ít người bày tỏ tình phí cần có sự rạch ròi dựa trên sự thống nhất và đồng thuận từ hai phía. Bên cạnh đó, chính chủ cũng tránh chi li tính toán quá mức kẻo mất hay. 

Bạn gái chỉ thích ăn uống chanh xả nhưng ngó lơ tình phí, thanh niên đau ví đăng đàn xin lời khuyên-3
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).

Bạn Thanh Thảo chia sẻ: "Mặc dù là người yêu nhưng với tôi thì cái gì ra cái đó cho sòng phẳng, chia nhau ra trả hoặc bữa này em trả bữa kia anh trả chứ không có vụ im im đâu. Tụi mình nhạy cảm vấn đề tiền bạc lắm nên tự giác hết à".

Bạn DG Sanji cho hay: "Bản thân mình thấy mấy cái này chả cần tính toán gì cả, chả để ý đến bao giờ. Còn thấy tốn quá thì bạn nên chọn cô gái phù hợp với túi tiền của bạn thôi".

"Căn bản là bạn chọn bạn gái vượt quá khả năng của bạn rồi. Theo quan điểm của mình thì nên nói chuyện thẳng thắn với bạn gái để cùng nhau giải quyết vấn đề. Trong mọi mối quan hệ việc rõ ràng cũng là một yếu tố lớn khiến cả hai đi xa hơn. Còn không thấu hiểu và tìm được cách giải quyết thì nên tìm một cô gái khác phù hợp với bạn hơn", một người khác bày tỏ.

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/ban-gai-chi-thich-an-uong-chanh-xa-nhung-ngo-lo-tinh-phi-n-245596.html

tình phí người yêu bạn gái

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao