Bạn gái thích 'ăn ngon, giá rẻ, sạch sẽ là được', đến khi dẫn đi ăn lẩu gà thì giãy đành đạch bỏ về

Lẩu gà ngon, nước lẩu vừa thơm lại lạ, giá hợp lý, quán sạch sẽ. Đúng theo ý bạn gái như vậy rồi mà vẫn khó chịu.

Trong bí kíp tán gái, không ít càng chàng trai bảo nhau rằng đừng tin câu "ăn gì cũng được" của các cô gái. Bởi đằng sau câu "gì cũng được" ấy còn thiếu vế mang tên "nhưng phải theo ý của em". Ấy vậy mà vẫn có chàng trai thật thà và ngây thơ đến đáng sợ.

Chẳng hạn như anh chàng này, sau 3 tuần tán tỉnh, cả hai có buổi hẹn hò đầu tiên. Để buổi hẹn hò diễn ra "nuột", anh chàng đã tham khảo đầy đủ ý kiến của bạn gái trước khi đi:

- Em thích ăn gì, có quán nào em thấy thích không để anh đưa đi?

- Em ăn gì cũng được. Ăn ngon mà giá rẻ, quán sạch sẽ, sang tí là được.

Nghe bạn gái nói vậy, anh nghĩ ngay đến quán lẩu gà chỗ địa chỉ X. "Nghe đâu lẩu đặc sản từ Đà Lạt mang về cơ mà", anh thầm nghĩ.

- Đi ăn lẩu gà lá é em nhé.

- Ok ạ.

Bạn gái thích ăn ngon, giá rẻ, sạch sẽ là được, đến khi dẫn đi ăn lẩu gà thì giãy đành đạch bỏ về-1
Buổi hẹn đầu tiên, anh chàng rủ bạn gái đi ăn lẩu gà. (Ảnh minh họa).

Đúng như kế hoạch, anh ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt đẹp trai còn cẩn thận bắt hẳn taxi đến đón bạn gái vì sợ đi xe máy, đội mũ bảo hiểm hỏng tóc.

Đến nơi, anh thấy bạn gái xinh xắn, mặc áo trắng, váy ngắn đen giày thể thao khá năng động. Nhưng khi hai đứa vừa “hành quân” đến quán lẩu gà lá é, cô gái đã tỏ vẻ khó chịu.

- Mình ăn đây à anh?

- Ừ em

Nghe vậy, bạn gái im im chẳng nói gì. Đến lúc vào gọi món, cô vẫn tiếp tục "bài ca":

- Anh thích ăn gì thì cứ gọi, em thế nào cũng được.

"Và cứ thế từ khâu gọi đồ đến khâu nói chuyện tâm sự đến khâu ăn, em rất thờ ơ. Đến lúc đang ăn ngon thì em nói:

Em có việc phải về trước, anh cứ ăn tự nhiên nhé!

Rồi em đứng dậy về luôn, để lại mình với nồi lẩu cô đơn. Ngồi ăn ngon nghẻ xong về thấy em block Facebook mình xừ rồi".

Lẩu gà ngon, nước lẩu vừa thơm lại lạ, giá hợp lý, quán sạch sẽ. Đúng theo ý bạn gái như vậy rồi mà vẫn khó chịu. 

Bạn gái thích ăn ngon, giá rẻ, sạch sẽ là được, đến khi dẫn đi ăn lẩu gà thì giãy đành đạch bỏ về-2
Cô gái bỏ mặc anh cô đơn với nồi lẩu gà.

"Giờ chả hiểu kiểu gì, hay cứ phải đưa mấy bạn đến nhà hàng sang chảnh kiểu 500-1 triệu/người thì mới hợp ý à? Thế sao không nói ngay từ đầu để đến lúc đi ăn rồi mới thái độ? Ăn lẩu gà lá é không sang thì ăn cái gì mới sang?", anh nói.

Những tâm sự chân thành của chàng trai nhanh chóng nhận về sự đồng cảm của dân mạng, nhất là các bạn nam. Họ cho rằng "con gái thật khó hiểu" nhưng một số ý kiến lại khẳng định "chỉ đơn giản người ta không thích bạn mà thôi".

Bạn Huỳnh Linh nói: "Vấn đề chắc là do nó không thích ông nên lý do thôi, chứ nó mà mê thì ông dắt đi ăn hủ tíu gõ nó vẫn ăn vui nhé".

"Thời buổi covid đi ra đường được mà không bị cấm túc đã là vui lắm rồi, lẩu gà còn chê, thứ khó ở", bạn Vân Anh bất bình.

"Tốt nhất là không ăn ở quán ấy nữa vì vía không tốt ông ạ", một người khác phát biểu.

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/ban-gai-ra-ve-an-uong-de-tinh-ai-de-den-quan-lau-ga-thi-vung-vang-n-232642.html

lẩu gà hẹn hò Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao