Bạn muốn hẹn hò: Từ chối chàng trai, cô gái bật khóc chia sẻ lý do, khán giả cũng nghẹn ngào
Cô gái cho rằng chương trình đã thực sự ưu ái khi mai mối cho mình một chàng trai rất tốt, thế nhưng cuối cùng cô vẫn bấm nút từ chối.
Cô gái được khán giả nói tới khá nhiều sau khi tập 655 Bạn muốn hẹn hò lên sóng là Bùi Thị Ngọc Mai (28 tuổi). Câu chuyện về gia đình và những chia sẻ của cô gái đến từ Hà Tĩnh khiến người nghe không khỏi rưng rưng, cảm động.
Ngọc Mai cho biết mình là một người sống có trách nhiệm và vì gia đình. Chính vì thế cô mong muốn tìm được một nửa yêu thương biết quan tâm, chăm sóc và có chí cầu tiến trong cuộc sống, công việc.
Thời điểm hàng rào mở ra, được gặp anh chàng mai mối với mình - Nguyễn Hữu Dương (28 tuổi, Hà Tĩnh), Ngọc Mai đã không ngừng cảm thán và cho rằng chương trình thực sự đã ưu ái cô. "Chương trình đã chọn cho em một người bạn nam khá gần với hình tượng mà em mong muốn. Thực sự chương trình đã rất ưu ái em" - Ngọc Mai bày tỏ.
Cặp đôi Hữu Dương và Ngọc Mai.
Thời điểm khi cặp đôi gặp nhau.
Hữu Dương gần với hình tượng mà Ngọc Mai đã đặt ra trong đầu, thế nhưng tới phút quyết định, cô đã bấm nút từ chối hẹn hò trong sự ngỡ ngàng của số đông. Hữu Dương là một người đàn ông tốt, nhưng Ngọc Mai muốn tìm được một người mạnh mẽ, vững vàng để làm chỗ dựa vững chắc cho bản thân.
"Trong cuộc sống, em đã luôn phải rất là mạnh mẽ. Em muốn tìm một người mà mình có thể được che chở, dựa dẫm và nũng nịu, đúng chất là một người con gái, chứ không phải là cứ gồng mình. Em cảm giác bạn nam rất hợp để trở thành một người bạn, một người anh để tâm sự" - Ngọc Mai nghẹn ngào chia sẻ lý do từ chối.
Ngọc Mai nghẹn ngào chia sẻ lý do cô từ chối hẹn hò với Hữu Dương.
Trước đó, khi trò chuyện trực tiếp với Hữu Dương, Ngọc Mai đã đưa ra một tình huống giả định: Nếu cả hai nên duyên vợ chồng, liệu anh có chấp nhận để em gái của cô sống chung cùng họ?
Vì em gái của Ngọc Mai không được khỏe mạnh nên cô muốn được ở bên chăm sóc em, đỡ đần bố mẹ. Đứng trước tình huống khó này, Hữu Dương không đưa ra được một câu trả lời cụ thể hay những lời an ủi xoa dịu sự xúc động của đối phương. Anh chỉ gật đầu và cho biết mình có thể làm được: Để em gái Ngọc Mai sống cùng anh chị nếu cả hai nên duyên.
Theo Tổ Quốc
-
54 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước