Bạn thân gạ tình người yêu tôi
"Tôi muốn xem cô ta sẽ quá giới hạn như thế nào, và cô ta muốn làm gì bạn trai tôi đằng sau cánh cửa ô tô bị đóng kín đó".
Bạn thân là người chia sẻ buồn vui mỗi ngày nhưng cũng có thể là người khiến bạn tổn thương nhiều nhất. Cô gái Samantha, 18 tuổi ở Michigan, Mỹ đã phát hiện cô bạn gái thân thiết của mình thường xuyên nhắn tin tán tỉnh bạn trai cô.
Thậm chí, khi bị bắt quả tang giả say để gạ gẫm người yêu của bạn thân, cô gái này vẫn trơ tráo, khiến Samantha vô cùng tức giận, quyết định công khai tất cả.
Theo thông tin đăng tải, Jacob Glasgow và Samantha Grywalsky, sống tại Michigan, Mỹ vốn là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, Jacob cho Samantha biết, bạn thân của Samantha thường xuyên nhắn tin tán tỉnh anh. Trong số những tin nhắn, không thiếu những lần cô bạn thân này ve vãn, gợi ý chuyện tình dục.
Biết được bộ mặt thật của bạn thân, Samantha vô cùng đau đớn nhưng cô vẫn giữ im lặng để xem cô bạn thân có thể làm gì.
Cả hai đã lên kế hoạch cho Samantha trốn trong cốp xe và bắt tại trận hành vi đong đưa của cô bạn kia.
Samantha không ngờ bị chính bạn thân phản bội
Samantha chia sẻ: "Tôi muốn xem cô ta sẽ quá giới hạn như nào và rút cục cô ta muốn làm gì bạn trai tôi đằng sau cánh cửa ô tô bị đóng kín đó.
Tôi cao 1,8m còn cốp xe thì rất bé nên tôi như người khổng lồ lọt vào xứ sở người tí hon.
Cô ta đã vào trong xe và không hề phát hiện ra tôi trốn đằng sau. Dù trốn trong cốp nhưng do trước đó cả hai đã cố tình nghiêng ghế về đằng trước nên tôi vẫn có thể nghe thấy họ nói chuyện.
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở và đóng, rồi cô ta hét lên 'Jacob'. Tôi cứ nghĩ cô nàng say nhưng dần dà tôi phát hiện ra cô ta hoàn toàn tỉnh táo.
Tin nhắn tán tỉnh của cô bạn gửi Jacob
Tôi bị sốc toàn tập khi nghe cô ta nũng nịu với người yêu tôi 'anh không biết em đã muốn ngủ với anh từ rất lâu rồi không'.
Bạn trai tôi không tỏ thái độ quá rõ ràng mà chỉ tiếp chuyện kiểu 'Thế à? Ừm. Rồi sao?' để lấy được nhiều thông tin hơn từ chính miệng cô ta vì trước đó chúng tôi đã đặt máy ghi âm.
Thật sự tôi đã phải nín nhịn khi nghe cô ta nói những điều mùi mẫn với bạn trai mình trong khi thừa biết anh ấy đã có người yêu.
Tôi muốn bùng cháy! Giá mà lúc ấy tôi có thể thoát khỏi nơi chật chội này và dạy cho cô ta một bài học. Nhưng không, tôi đã biết việc này trong suốt thời gian qua, tôi đã tự kiềm chế lâu như vậy thì cũng nên cố gắng nhẫn nhịn để mọi thứ được vỡ lẽ.
Samantha chụp được ảnh khi người bạn thân của mình đang "gạ tình" bạn trai
Sau đó Jacob vờ chấp thuận hành động mời gọi của cô ta, rồi nói ra sau mở cốp để lấy bao cao su. Đúng như kế hoạch, cô ta sẽ khóc thét khi phát hiện ra sự có mặt của tôi.
Thật là buồn cười, trông cô ta thảm hại như một con cún bị dầm mưa. Khuôn mặt cô ta tỏ rõ sự hốt hoảng cực độ nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi tôi mỉm cười.
Cô ta nói chào tôi như thể tôi chẳng biết chuyện gì. Chúng tôi đã ở bãi đậu xe vào giữa đêm. Vậy cô ta nghĩ tôi đến từ đâu?".
Samantha bức xúc kể thêm, lúc đó kẻ thứ 3 trơ trẽn đã kéo chiếc quần short xuống đến tận đầu gối. Thậm chí đó còn là chiếc quần của Sam mà cô ta đã lấy mặc. Thật trớ trêu!
Samantha và cô bạn thân đối chất với nhau, hai người chính thức chấm dứt tình bạn. Samantha cho biết, mặc dù tức giận nhưng cô không khổ sở, buồn bã. Nhờ chuyện này, cô có thể thấy rõ bộ mặt của bạn thân, đồng thời thêm yêu người bạn trai chung thủy của mình.
"Tôi và cô bạn kia quen nhau được một khoảng thời gian khá dài và tôi thường tâm sự mọi chuyện với cô ấy. Khi tôi dẫn Jacob về ra mắt, tôi chỉ thấy hơi kì lạ khi cô ấy nói 'Anh ấy thật đáng yêu và nóng bỏng', nhưng cũng không để ý quá nhiều.
Nhưng qua chuyện này, tôi nhận ra Jacob thực sự là một anh chàng đáng gửi gắm cả đời mình. Tôi không thuộc kiểu người quá gò bó. Tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại của anh ấy. Anh ấy thậm chí còn có nhiều cô bạn thân xinh đẹp nhưng đó là mối quan hệ lành mạnh", Samantha nói thêm.
Theo Gia Đình
-
50 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước