Bạn trai đưa thẻ cho tiêu, cô gái phóng tay và cái kết đắng
Cô gái cho rằng bạn trai tự đưa thẻ tín dụng cho mình, tỏ ra hào phóng nhưng thực ra lại là kẻ keo kiệt.
Trong chuyện yêu đương, vấn đề kinh tế luôn là chủ đề nhạy cảm, chỉ cần không khéo, chắc chắn sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Mới đây, chia sẻ của cô Hứa, người Phúc Kiến, Trung Quốc, về câu chuyện tình yêu của mình đang gây được sự chú ý lớn của dư luận.
Theo cô Hứa, vài ngày trước là sinh nhật của cô, bạn trai cô đưa thẻ tín dụng của anh cho cô dùng, hi vọng cô sẽ mua được thứ mà mình thích. Thấy bạn trai hào phóng như vậy, cô Hứa vô cùng vui vẻ, liên tục dùng thẻ tín dụng của bạn trai để mua đồ.
Nào ngờ, đến khi phải tất toán thẻ, bạn trai cô Hứa trở mặt, nói rằng chỉ nghĩ cô Hứa sẽ biết điều, tiêu tiền mua vài món quà, không nghĩ tới cô Hứa muốn lợi dụng, thanh toán hết sạch giỏ hàng của mình. Số tiền quá lớn, anh không thể thanh toán được.
Khi tin nhắn trừ tiền liên tục báo về điện thoại, anh còn tưởng có người lừa đảo. Bạn trai cô Hứa cũng cho biết thêm, lúc cô Hứa điên cuồng mua sắm, anh đang họp nên không ngăn kịp.
Sự trở mặt của bạn trai khiến cô Hứa cảm thấy vô cùng tức giận, cô cho rằng bạn trai tự đưa thẻ tín dụng cho mình, tỏ ra hào phóng nhưng thực ra lại là kẻ keo kiệt. Cô Hứa cũng mắng bạn trai "không có tiền thì đừng giả vờ giàu có" vì bạn trai khẳng định sẽ đâm đơn kiện nếu cô không trả lại hàng.
Bức xúc, cô Hứa đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội, xem mọi người đứng về phía ai. Kết quả, rất nhiều người chỉ trích cô Hứa là kẻ tham tiền, hành xử quá đáng. Dù sao, trước khi tiêu tiền cũng nên nói trước với bạn trai, vừa thiếu tôn trọng bạn trai vừa tham lam, bao biện.
Theo Tri thức cuộc sống
-
1 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước