Bát cháo gà nửa đêm làm thay đổi quan hệ của tôi và mẹ chồng
Chỉ có mỗi bát cháo gà mà hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu suốt 2 năm nay.
Ngay từ ngày tôi về làm dâu đã không hợp với mẹ chồng. Vì không muốn nhìn thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu mặt nặng mày nhẹ mỗi ngày nên vợ chồng tôi đã ra ở riêng.
Chồng tôi rất thương mẹ, không muốn bà phải sống cô đơn một mình tuổi già nên đã xây ngôi nhà của chúng tôi ngay bên cạnh nhà mẹ.
Tuy mỗi người một nhà nhưng mẹ chồng rất quý cháu, thế nên khi tôi trách phạt bọn trẻ thì bà lại chạy sang bênh vực bảo vệ cháu.
Con được bà bênh nên hư quá bảo không nổi, vợ chồng tôi đã qua góp ý với bà. Nào ngờ bà giận luôn vợ chồng tôi suốt 2 năm trời. Bà chỉ nói chuyện với các cháu, còn vợ chồng tôi biếu đồ ăn hay tiền bà mang trả ngay.
Khi bà bị bệnh, vợ chồng tôi muốn đưa đi khám nhưng bà lại gọi con rể và con gái đưa vào viện. Những lúc đó tôi buồn lắm nhưng chồng lại động viên mẹ già rồi tính khí bất thường, chấp làm gì, mà còn giận là còn thương.
Hôm qua, tôi đột ngột bị sốt và đau nhức toàn thân, không nấu được cơm cho các con ăn. Lúc đó chồng tôi đi công tác, tôi bảo hai con qua bà nội ăn cơm, còn tôi ăn tạm cái bánh mì và uống thuốc.
Đến nửa đêm, tôi bị sốt nặng hơn, không ngủ được nên dậy tìm cái gì ăn rồi uống thuốc hạ sốt. Bất ngờ ngoài cửa có tiếng gọi cửa, tôi ra mở thì giật mình khi thấy mẹ chồng bê một bát cháo gà qua cho.
Bà bảo lúc tối nghe các cháu nói tôi bị bệnh, đã ăn bánh mì và uống thuốc rồi. Bà nói ăn thế lấy sức đâu mà chống đỡ bệnh tật. Thế nên bà đã lấy thịt gà trong tủ để hầm cho tôi nhưng khi định bê sang thì nhà tôi đã tắt điện đi ngủ.
Suốt buổi đêm lo cho sức khỏe của tôi, bà không thể chợp mắt và khi thấy nhà tôi bật điện, mẹ chồng đã mang cháo qua.
Mẹ bảo cháo đã nguội, tôi đợi một chút để bà mang vào bếp hâm lại cho nóng. Nhìn tấm lưng còng của mẹ chồng mà tôi nghẹn ngào.
Không ngờ tôi ốm có chút xíu mà mẹ chồng đã lọ mọ thức đêm hầm cháo gà cho con dâu ăn. Tôi đã ăn nhiều bát cháo gà nhưng có lẽ bát cháo của bà nấu cho là ngon nhất. Tôi không biết làm sao để cảm ơn tấm lòng của mẹ chồng nữa?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
13 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
21 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước