Hôn lễ đang diễn ra, mẹ chồng cầm gậy chơi golf rượt đánh con dâu

Đám cưới trịnh trọng đã trở thành một vở hài kịch vì ứng xử của mẹ chồng.

Đám cưới không chỉ là một nghi thức mà nó còn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với các cặp đôi yêu nhau. Khi quyết định ký vào giấy kết hôn và tổ chức hôn lễ để thông báo cho mọi người biết, đó là khi một chàng trai và một cô gái đã lựa chọn người sẽ đi cùng mình đến cuối cuộc đời.

Với bất kỳ người phụ nữ nào, hôn lễ đều là dịp thiêng liêng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời họ. Ai cũng mơ về chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cầm tay cha mình bước vào lễ đường trong tiếng chúc phúc của tất cả mọi người và một người đàn ông chững chạc trong bộ vest đang đợi để được nắm tay họ.

Nói thế để thấy rằng, mọi cô gái đều mong muốn đám cưới của mình sẽ đáng nhớ và đặc biệt nhất có thể. Với cô gái gốc Ấn độ Brittany cũng vậy, đó là những cảm giác cô mong chờ nhất trong hôn lễ của mình vào 8 năm trước. Nhưng cuộc đời nhiều khi không vận hành bằng cách ta muốn.

Vào những năm 2013, mạng xã hội dần trở nên phổ biến và Internet cũng không còn hiếm hoi nữa. Cô gái trẻ tên là Brittany đang sống ở Ấn Độ cũng mày mò lập tài khoản mạng xã hội như bạn bè của mình. Vô tình cô quen được một chàng trai người Romani đang sống ở Anh Quốc tên là Pee-Wee. Cô rất ấn tượng với cái tên đặc biệt của anh chàng nên đã lân la làm quen.

Hôn lễ đang diễn ra, mẹ chồng cầm gậy chơi golf rượt đánh con dâu-1
Hình ảnh nhân vật

Từ cái duyên biết nhau trên mạng xã hội đó, cả hai bắt đầu nói chuyện, hỏi han nhau nhiều hơn. Họ tâm sự với nhau về cuộc sống thường ngày, những khó khăn họ gặp phải và cả những câu chuyện thú vị nữa. Bởi khác biệt với nhau về văn hóa và nơi sống nên họ có rất nhiều điều muốn biết về nhau.

Cứ nói chuyện qua lại với nhau được một năm như vậy, Brittany và Pee-Wee bắt đầu tính đến chuyện xa hơn. Dù chưa từng một lần gặp gỡ nhưng họ tin rằng người kia chính là một nửa đích thực của mình. Cả hai cũng thống nhất với nhau rằng sẽ để dành phút giây gặp mặt nhau trực tiếp cho ngày cưới trọng đại luôn.

Vào năm 2014, hôn lễ giữa Brittany và Pee-Wee được tổ chức. Brittany đã luôn ước ao về ngày mình được khoác lên tà váy cưới trắng tinh từ lâu. Cô đã rất mong chờ đến ngày này để được gặp mặt chồng của mình bằng xương bằng thịt nữa. Thế nhưng, thật không may cho cô, ngày cưới hôm đó có lẽ là một trong những kỷ niệm buồn cô không bao giờ quên được.

Đám cưới được tổ chức tại không gian rộng lớn của một sân golf cỏ xanh mát mắt. Để tạo bất ngờ, cô dâu Brittany sẽ xuất hiện từ một chiếc xe chuyên để di chuyển trên sân golf cùng cô bé phù dâu đáng yêu. Brittany mặc chiếc váy cưới cổ yếm màu trắng, đeo vương miện nổi bật kèm khoăn voan màu cam. Cô đang di chuyển đến khu vực sân khấu với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.

Hôn lễ đang diễn ra, mẹ chồng cầm gậy chơi golf rượt đánh con dâu-2
Hình ảnh nhân vật

Bất ngờ, người mẹ của chú rể - bà Lottie từ đâu chạy đến cầm một chiếc gậy đánh golf muốn rượt đánh cô dâu. Bà ấy bừng bừng tức giận, liên tục chửi bậy và hướng thẳng chiếc gậy đến Brittany. Chú rể phải ôm lấy mẹ mình để ngăn bà làm Brittany bị thương. Khách mời đứng xung quanh thì tròn mắt thất kinh vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra, bà Lottie tức giận vì Brittany đã không xin phép bà để được lấy con trai bà làm chồng. Khi chất vấn chú rể tại sao không nói với mẹ mình trước, anh ấy phân trần: "Có chứ, tôi đã nói với mẹ mình rất rõ ràng. Tôi không thể chấp nhận nổi mẹ mình, bà ấy thật vô lý. Bà ấy còn đổ lỗi cho tôi vì không mang Brittany đến gặp bà ấy trước.

Nhưng rõ ràng tôi đã nói với mẹ rằng chúng tôi muốn họ gặp nhau ngay vào ngày cưới. Cô ấy cũng đã gọi video với mẹ tôi trước đó rồi. Bà ấy đồng ý với chúng tôi mà. Tôi không hiểu tại sao bà lại có hành động xấu hổ như thế trong ngày trọng đại nhất của con trai mình. Đáng lẽ bà ấy phải là người hiểu nhất một điều rằng, tôi lúc đó đang rất hạnh phúc và mong chờ được gặp cô ấy như thế".

Sau ngày hôm đó, gia đình ba người họ đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Vợ chồng Pee-Wee xin lỗi mẹ mình trước vì đã không có buổi gặp mặt trực tiếp và chỉn chu với mẹ để trình bày nguyện vọng cưới xin. Bà Lottie cũng tỏ ra hối hận vì đã hành xử quá đáng trong ngày vui của hai con. Cả ba người đều có lỗi nên họ quyết định xí xóa cho nhau. 

Từ đó đến nay đã 8 năm chung sống với nhau, dù vẫn còn nhiều mâu thuẫn trong khi sống chung nhưng may mắn thay họ đã hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn từng ngày.

Theo Giadinh

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hon-le-dang-dien-ra-me-chong-cam-gay-choi-golf-ruot-danh-con-dau-biet-li-do-ai-cung-giat-minh-172220513171725633.htm?fbclid=IwAR1eRA4je90PSSxFTHgrtfBpT2O0Vx_2OyQkmgiQZdAH-h7C5mMx5d2aFGs

chú rể con dâu mẹ chồng Đám cưới

Tin tức mới nhất