Bật khóc trước lý do chồng không nói chuyện với vợ suốt 2 thập kỷ
Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, khó có thể tránh khỏi những lúc hai vợ chồng im lặng, không nói chuyện với nhau. Thế nhưng, người đàn ông này suốt 2 thập kỷ đã không nói với vợ nửa lời, để rồi đến khi biết được sự thật, cả gia đình phải bật khóc.
Ông Otou Katayama, sống tại Nara, Nhật Bản hiện đang sống cùng vợ là bà Yumi cùng ba người con. Suốt 20 năm liền, đáp lại sự kiên trì nói chuyện của người vợ, ông Otou chỉ gật, lắc đầu hay cùng lắm là tiếng ừ trong cổ họng.
Sự im lặng đến kinh ngạc của ông đã được mọi người biết đến khi đứa con trai 18 tuổi Yoshiki gửi thư lên đài truyền hình Hokkaido, mong được giúp đỡ cho bố mẹ anh được tham gia một chương trình truyền hình hẹn hò.
Ông Otou vẫn sống với vợ mình, bà Yumi, người luôn kiên trì nói chuyện dù chỉ nhận được sự đáp lại là những cái gật, lắc đầu.
Với sự tham gia của cả 3 người con cùng các nhân viên ở đài, họ đã sắp xếp cho ông Otou và bà Yumi gặp nhau tại một chiếc ghế đá trong công viên - nơi họ lần đầu hẹn hò và cũng là nơi ông đã ngỏ lời yêu bà năm xưa.
Họ đã gặp nhau tại một chiếc ghế đá trong công viên - nơi họ lần đầu hẹn hò và cũng là nơi ông đã ngỏ lời yêu bà năm xưa.
Thật bất ngờ, sau 20 năm ròng rã, ông Otou đã mở lòng mình, nói chuyện với vợ. Ông thổ lộ, sự im lặng nhiều năm qua không phải vì ông không yêu thương bà nữa mà chỉ vì ông giận, ông ghen.
“Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ. Bà đã quá quan tâm đến con cái."
"Yumi à, tôi biết thời gian qua bà đã vất vả nhiều rồi. Tôi muốn bà biết rằng tôi luôn cảm kích về tất cả mọi chuyện”, ông Otou nói.
“Tôi đã ghen tị, hờn dỗi với bà. Tôi biết giờ tôi nói gì cũng không thể bù đắp lại được những năm tháng đã qua”.
Cậu con trai 18 tuổi Yoshiki (thứ hai từ bên phải) gửi thư lên đài truyền hình Hokkaido, mong được giúp đỡ cho bố mẹ anh được tham gia một chương trình truyền hình hẹn hò.
Những người con đã bật khóc khi nghe bố nói về lý do im lặng suốt thời gian qua.
Theo Khám Phá
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
51 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước