Bất ngờ vì dù biết con dâu bị bệnh động kinh, mẹ chồng vẫn cho con trai cưới
Cả khán phòng đã vô cùng xúc động khi mẹ chồng chia sẻ, ngày về ra mắt, bà phát hiện con dâu bị bệnh nhưng vẫn cho cưới.
Video mẹ chồng nàng dâu tập 23 (Bản quyền HTV7)
Trong tập 23 Mẹ chồng nàng dâu, chúng ta được gặp gỡ mẹ chồng Trần Thị Cẩm 47 tuổi, làm nội trợ đến từ Bình Phước. Con dâu là Nguyễn Thị Li A, 27 tuổi, làm kế toán, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã làm dâu mẹ chồng được 3 năm.
Nói về ấn tượng lần đầu con dâu ra mắt nhà mình, mẹ chồng nói, đến lần thứ 6 gặp thì bất ngờ phát hiện con dâu bị bệnh động kinh khi đang ăn mì tôm. Lúc này, mẹ chồng vô cùng hoảng hốt, sợ hãi nên đã nói với con trai là không nên cưới người như thế.
Khi đó, bạn trai đã nói lại với Li A và cô đã chủ động gọi điện về cho mẹ chồng. Cô bảo mẹ rằng, "con bị bệnh như vậy nhưng mong mẹ đừng chia rẽ chúng con, để chúng con thương nhau chứ không, con sẽ không chịu đựng được đâu". Sau, con trai cũng khuyên nhủ mẹ nhiều và giải thích cho mẹ hiểu.
Li A chia sẻ, hai mẹ con rất hợp nhau, từ chuyện cuộc sống đến chuyện gia đình, ăn uống. Chỉ là, mẹ có tính lôi thôi, hay bày đổ linh tinh. Câu nói này của con dâu đã khiến cả khán phòng cười vì quá vô tư. Mẹ chồng lại không hề giận vì bà cho rằng, con dâu đang phản ánh đúng.
Mẹ chồng hay nói chuyện với con dâu về những bức xúc trong cuộc sống. Ví dụ, giận chồng thì nói với con dâu, giận con gái cũng tâm sự với con dâu. Nhưng cũng chính vì tính này mà khiến mẹ chồng nàng dâu hiểu lầm nhau.
Điển hình là lần đó bà kêu mệt không muốn nấu ăn, con dâu đã gọi nói với chồng. Chồng lại gọi về nói với mẹ, thế nên hai người hiểu lầm nhau, mấy ngày không nói chuyện vì mẹ chồng nghĩ con dâu "chuyện bé xé ra to", đi nói xấu bà với con trai.
Duy chỉ có lần ấy là hai mẹ con hiểu lầm nhau. MC Quyền Linh cũng khuyên rằng, việc mẹ chồng "bắc cầu" câu chuyện vậy là không nên chút nào. Có chuyện gì không hay không phải, tốt nhất là nói thẳng, không qua người này người kia. Vì qua một người là thông tin đã bị "tam sao thất bản".
Cuối chương trình, con dâu mong mẹ chồng giữ sức khỏe, còn con trai lại chia sẻ, mong mối quan hệ của hai mẹ con tốt hơn nữa khiến mẹ chồng cảm động rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt xuất phát từ trái tim yêu thương thực sự của người mẹ đã khiến ai xem chương trình cũng vô cùng xúc động.
Thảo Nhi (Ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
25 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước