Bé gái 8 tháng tuổi lên cơn co giật, hôn mê sâu sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện
Sau khi được y tá Bệnh viện đa khoa Đông Anh (Hà Nội) tiêm thuốc, bé gái 8 tháng tuổi lên cơn co giật phải nhập viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo phản ánh của chị Trịnh Thanh Hải (34 tuổi, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội), chiều 15/1 mới đây, đưa con gái 8 tháng tuổi là bé Nguyễn Hoàng Trang vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh điều trị vì bị sốt nhiễm khuẩn.
Sau khi vào điều trị tại khoa cấp cứu nhi của Bệnh viện, bé Trang đã uống được sữa. Thấy con bị chướng bụng nên gia đình có báo bác sĩ kiểm tra. Đến 22h, chị tạm yên tâm nên ra ngoài đi ăn và để bà nội trông cháu. Tuy nhiên, vừa đi được vài phút, chị nhận được tin mẹ chồng gọi gấp nói con bị bác sĩ tiêm nhầm thuốc lên cơn co giật.
Chị Hải buồn bã vì con nguy kịch nghi do tiêm nhầm thuốc.
“Nghe mẹ nói tôi vội chạy vào, lúc này hai chân con duỗi thẳng ra, người cứng đờ, tim đã ngừng đập và các bác sĩ huy động nhiều người tập trung cấp cứu. Tôi thấy bác sĩ nói lớn với nhân viên y tá rằng cho cháu uống thuốc Kali tại sao lại tiêm, tiêm để ngừng tim à, nghe xong tôi mới biết bác sĩ tiêm nhầm thuốc cho con tôi”, chị Hải kể lại.
Theo chị Hải, sau khi tập trung cứu chữa, đến 1h sáng 16/1, cháu được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, lúc này cháu đã trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.
Hình ảnh cháu bé hôn mê tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Bà Lò Thị Kim (59 tuổi, bà nội bé Trang) cho biết, khi chị Hải vừa ra ngoài thì y tá dùng thuốc tiêm vào đường kim truyền nước, tiêm xong bé co giật.
“Tôi thấy các bác sĩ tập trung tại khoa cấp cứu rất đông cứu chữa cho cháu. Lúc này, một bác sĩ nói cho cháu uống thuốc chưa, y tá kia bảo đã tiêm thì bác sĩ nữ bảo tại sao thuốc uống lại tiêm”, bà Kim chia sẻ.
Bà Kim cho biết, nghe bác sĩ nói thuốc tiêm sao lại cho cháu uống.
Theo chị Hải sau 4 ngày điều trị, các bác sĩ vẫn đang điều trị cho bé, tuy nhiên hiện cháu vẫn đang rất nguy kịch. “Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ tiêm thuốc gây sốc cho con tôi có gửi lời xin lỗi, ngỏ ý gửi tiền điều trị lần đầu 5 triệu, gia đình không nhận, sau lại đưa 20 triệu nhưng gia đình không đồng ý và muốn làm sáng tỏ vụ việc”, chị Hải nói rõ.
Chị Hải cho biết: “Từ lúc sinh tới nay cháu chưa ốm đau bao giờ. Khi vào viện tôi luôn giám sát con, tôi cũng làm trong ngành y nên tôi hiểu rõ thuốc Kali không được tiêm chỉ uống. Khi vừa ra ngoài nên tôi không hề biết con tiêm thuốc gì. Nếu bên con lúc đó thì tôi đã không cho bác sĩ tiêm thuốc này”.
Sau sự việc, gia đình chị Hải đã gửi đơn kiến nghị lên cơ quan Công an huyện Đông Anh, Bệnh viện đa khoa Đông Anh, Sở Y tế Hà Nội mong sớm làm sáng tỏ.
Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Bệnh viện đa khoa Đông Anh cho hay, phía bệnh viện có tiếp nhận trường hợp cháu bé đến cấp cứu vào chiều ngày 15/1, tuy nhiên sau đó được chuyển đi Bệnh viện Xanh Pôn. Về nguyên nhân dẫn đến cháu bé phải chuyển viện, bệnh viện Đông Anh sẽ có trả lời sau.
Một bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong trong tình trạng li bì, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn nặng.
“Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ cho bệnh nhi thở máy, kiểm tra thì cháu bé bị viêm màng não mủ, rối loạn điện giải Kali không cao. Cháu cũng bị tim bẩm sinh nên các bác sĩ tiến hành cấp cứu hồi sức. Tuy nhiên, cháu diễn biến bệnh nặng, tiên lượng khả năng tử vong cao”, vị bác sĩ thông tin.
Về thông tin gia đình cho rằng, bệnh nhi lên cơn co giật nghi do tiêm nhầm thuốc tại Bệnh viện Đông Anh, vị bác sĩ này cho rằng, tiêm nhầm thuốc không gây bệnh viêm màng não mủ mà đây là bệnh của cháu đến thời kỳ nặng.
Theo Sao Star
- Mới nhất
- Nổi bật
- 6 giờ trướcMột trong những nạn nhân của vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ khi nhớ lại sự việc.
- 7 giờ trướcĐể có tiền trả nợ, Hoàng đã mang bình gas lên tầng 2 rồi khoá cửa, nhắn tin cho bố đe dọa.
- 7 giờ trướcSau Bình “Vổ”, thêm 5 đàn em của đối tượng này lần lượt xộ khám.
- 8 giờ trướcChứng kiến màn dàn cảnh cướp giữa ban ngày, nhiều người tỏ ra vô cùng bàng hoàng.
- 12 giờ trướcCác chuyên gia pháp lý, luật sư cho rằng những vụ việc dùng clip sex để tống tiền nạn nhân đang ngày càng biến tướng, phải có những bản án nghiêm khắc mới có thể răn đe tội phạm
- 18 giờ trướcThấy tội lỗi vì mắc Covid-19, một phụ nữ Nhật Bản quyết định tự sát. Điều này dấy lên quan ngại về tình trạng chỉ trích người bệnh ở xứ hoa anh đào.
- 19 giờ trướcKhi phát hiện chiếc thắt lưng lạ xuất hiện trong tủ quần áo, cô vợ nổi cơn điên vì cho rằng có kẻ thứ ba xuất hiện trong gia đình mình. Cuối cùng chị vợ tìm được bức ảnh khiến cô ngượng chín mặt.
- 19 giờ trướcThủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 15-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.
- 19 giờ trướcĐến dự đám cưới của bạn, lợi dụng lúc đông người Oanh lẻn vào phòng cô dâu, chú rể cạy tủ lấy đi hơn 1 cây vàng cùng cặp nhẫn cưới.
- 20 giờ trướcĐiều kỳ lạ, trên bụng người đàn ông này được buộc một cục đá nặng khoảng hơn 10kg.
- 1 ngày trướcTiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe cứu thương đỗ trong khuôn viên bệnh viện Ung Bướu Nghệ An khiến 1 người nguy kịch.
- 1 ngày trướcHàng chục lao động tự do ở Malaysia đón tàu về quê ăn Tết. Về đến Cà Mau, họ bị lực lượng biên phòng phát hiện.
- 1 ngày trướcHàng chục hành khách la hét trong hoảng loạn sau cú lật nghiêng bất ngờ trên đường quốc lộ ở Thanh Hóa.
- 1 ngày trướcTheo lời nam sinh, cô giáo yêu cầu cậu xóa những nội dung được lưu trong điện thoại, đồng thời đe dọa sẽ "hạ bệ" cậu nếu cô ta phải ngồi tù.
- 1 ngày trướcCục Cảnh sát hình sự phá đường dây mại dâm giá "khủng" do Lương "pê đê" cầm đầu.
- 1 ngày trướcNhững ngày qua, dư luận bàng hoàng trước cái chết đau lòng của một bé gái 4 tháng tuổi khi hung thủ lại chính là mẹ đẻ của cháu.
- 1 ngày trướcSuốt 10 năm duy trì mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình, cô gái cuối cùng đã phải nhận về kết cục khủng khiếp.
- 1 ngày trướcSau tai nạn giao thông, nạn nhân tông vào taluy đường rồi lao xuống vực sâu gần 15m tại bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
- 1 ngày trướcPhòng CSHS - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá tụ điểm, bắt quả tang 4 đôi mua bán dâm tại một nhà nghỉ.