Bên nhau lúc nghèo khổ, khi thành đạt chồng bỏ vợ theo gái 18
Những dòng tâm sự, thở than của người vợ này nhận được nhiều lời đồng cảm từ cộng đồng mạng.
Nhiều cặp đôi đến với nhau từ khi cả hai còn nghèo khổ, trắng tay. Lúc đó, cả hai yêu thương nhau chân thành, nguyện ước sẽ bên nhau lâu dài.
Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được lời hẹn ước thuở ban đầu. Có nhiều người đàn ông khi có được vinh quang, giàu sang thì quên hết lời thề hẹn, phản bội người vợ đã cùng anh vào sinh ra tử.
Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái đã tâm sự chuyện tình yêu của cô và chồng. Được biết, cô và chồng mình yêu nhau từ khi hai người còn là sinh viên. Cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn, phải chia nhau từng ổ bánh mì.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Người ta thường nói: Khi giàu có rồi, người ta sẽ quên đi lời thề trong giông bão.
Em cứ nghĩ câu nói đó chỉ đúng với tất cả mọi người và trừ em ra, vì chúng em đã có những khoảng thời gian gắn bó bền chặt mà không gì có thể khiến chúng em xa rời được, nhưng em đã sai các chị ạ, trên đời này cái quái gì cũng có thể sảy ra, nhất là khi cuộc sống thay đổi.
Em với anh yêu nhau từ thời sinh viên, nhà anh nghèo lắm, anh vừa đi học vừa đi phụ bếp kiếm tiền ăn học, nhà em thì khá hơn anh một chút, nên hầu như ăn uống sinh hoạt đều do tiền của em bỏ ra.
Hết 3 năm sinh viên, anh với em ra trường cùng đi làm, bố mẹ em thì không thích anh nên không cho em qua lại với anh, nhưng vì yêu anh nên em cũng vẫn bên anh.
Nhớ những ngày mới tốt nghiệp, đi làm lương thử việc được 2,5tr 1 tháng, không đủ tiền trọ, tiền ăn, có những ngày 2 đứa chỉ chia nhau ăn cái bánh mỳ, không có cả tiền mua mỳ tôm ăn.
Bố mẹ em vì giận em nên cũng không thèm liên lạc với em luôn. Em vừa khổ vì không có tiền, vừa khổ tâm vì khiến bố mẹ đau lòng.
Thoáng cái 3 năm trôi qua, anh với em vẫn ở chung, vẫn đi làm, cuộc sống có phần cải thiện hơn, sau đó anh dùng tiền tiết kiệm của 2 đứa đầu tư vào bất động sản.
6 tháng sau, đám đất bọn em mua lãi gấp 3, anh lại bán rồi đầu tư vào 2 đám khác, được cái số bọn em cũng may nên cứ mua đám nào thì lãi đám đó, dần dần bọn em không đi làm công ty nữa rồi mở công ty buôn bán bất động sản.
Khi có tiền thì bố mẹ em cũng không khó khăn gì nữa, cùng đồng ý cho chúng em cưới nhau, cưới nhau được 5 tháng thì vợ chồng em xây nhà, mua xe ô tô, cuộc sống cũng được gọi là đủ đầy, có của ăn của để.
Cưới nhau 3 năm thì chúng em có 2 đứa con, giờ con lớn của em được 5 tuổi, con nhỏ 3 tuổi.
Mấy tháng nay thấy chồng khác khác, lạnh nhạt với em, em đã nghi có gì đó không ổn, sau thời gian điều tra thì em biết chồng em có người khác, điều đáng nói là nhỏ đó mới có 18 tuổi.
Lòng em đau như cắt, em khóc nguyên cả tuần trời, sau khi anh ý biết em phát hiện ra chuyện anh ý có người khác thì anh ý cũng công khai luôn chứ chẳng lén lút nữa.
Trong 2 tháng trời mà em sút 12kg, em quá buồn và mệt mỏi, anh ý cũng không quan tâm em mà dọn ra ở với bé đó luôn, sau mấy đêm ngồi ở ban công thức trắng. Em mới nhận ra rằng, phụ nữ không vì mình thì trời tru đất diệt, họ không cần mình thì hãy sống sao cho họ thấy tiếc vì đã đánh mất mình.
Em lên kế hoạch sống thoải mái, không suy nghĩ, ăn uống điều độ, lấy lại sức khoẻ, hợp pháp hoá tài sản sang tên em, trước lúc kết hôn, em đứng tên hầu hết các bất động sản nên có ly dị em cũng chẳng sợ gì hết.
Bọn em ly dị thì tài sản sau hôn nhân chia đôi, nhưng anh ý không lấy nhà, chỉ lấy xe, không nuôi con mà chu cấp cho con đến khi 18 tuổi. Vừa ra khỏi tòa em cũng phi ngay đi mua xe khác, giờ cuộc sống của em chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi niềm tin vào tình yêu thôi.
Cuộc tình mười mấy năm bên nhau, cả yêu cả cưới ngót nghét 13 năm, tưởng rằng sẽ bên nhau trọn đời, trọn kiếp, cùng nhau đi hết con đường đời, ấy vậy mà đi đến 1/3 đường anh lại buông tay.
Đúng là trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, là phụ nữ hãy yêu thương bản thân mình thật nhiều các chị nhé, đừng bao giờ nghĩ, trong tim ai đó mình là duy nhất và mãi mãi.... sẽ đau lắm đó".
Từ bàn tay trắng, hai người đã vươn lên trong cuộc sống và có những thành công trong sự nghiệp. Vậy nhưng, người chồng đã quên đi "lời thề giông bão" để đi theo người con gái mới 18 tuổi.
Khi sự việc vỡ lở, người chồng không quay đầu lại nhìn vợ con mà vẫn mải miết chạy theo cuộc phiêu lưu tình ái. Điều này dẫn đến hôn nhân của họ đổ vỡ. Cả hai chia tay nhau trong đau khổ, dằn vặt.
Những dòng tâm sự của người dùng này đã nhận được đông đảo sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã trách người chồng bội bạc, nỡ lòng phụ bạc người từng ở bên mình những lúc cơ hàn.
Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ đoán trước được gì (Ảnh chụp màn hình)
NQ
Theo ViẹtNamnet
-
3 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
12 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
19 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
20 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
21 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
22 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước