Bị bóc phốt cướp chồng, tiểu tam lên tiếng kêu oan và cái kết
Chính thất thẳng thừng lên án tiểu tam sau khi có bằng chứng đanh thép chuyện ngoại tình.
Mới đây, một người vợ đăng tải bài viết bóc phốt chồng mình phản bội, tiểu tam trẻ tuổi ngang nhiên chen vào hôn nhân.
Được biết, cô mới phát hiện chuyện này và nó thật sự là cú sốc tinh thần rất lớn. Cô và chồng có với nhau 2 đứa con.
"Sau khi phát hiện ra mình đã cảnh cáo cả 2 đứa và đã chấp nhận tha thứ, chồng mình cũng xin lỗi và nói đấy chỉ là qua đường. Mình chấp nhận nhịn và bỏ qua để cho làm lại từ đầu, tình cảm vợ chồng không quá xa cách", cô vợ kể.
Bài viết được đăng tải.
Theo đó, cô muốn giữ gia đình vì hai đứa con nhưng kẻ thứ ba thì không hiền lành như thế. Được biết, tiểu tam sinh năm 2000, đồng nghiệp cùng công ty chồng.
"Lần đầu phát hiện ra nó cặp kè với chồng, mình đã đến tận nơi cảnh cáo. Nó xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt và cũng thôi việc ở công ty đó và sang chỗ khác làm.
Tưởng mọi chuyện chấm dứt từ lần trước rồi nhưng không. Nó vẫn tiếp tục đeo bám và lập facebook khác để nhắn tin qua lại với chồng mình trắng trợn. Khi chồng mình ở nhà nó vẫn gọi điện để trêu tức", người vợ tiếp tục cay đắng kể.
Mới đây nhất, cô vợ đăng nhập vào máy tính của chồng và đọc được tin nhắn. Cô còn quay lại clip làm bằng chứng. Những chi tiết rõ ràng, cụ thể tố cáo tiểu tam nhưng cô ta cãi bay biến và cho rằng mình hoàn toàn không liên quan đến chuyện này.
Cô vợ quyết đăng tải lên mạng cho dân tình được biết coi như một lời cảnh cáo đến kẻ thứ ba.
Trong đoạn clip đính kèm, người vợ đăng tải những hình ảnh bồ nhắn tin cho chồng mình: "Vợ nhớ chồng lắm, chồng về chưa", "Chồng ơi vợ đau bụng"...
Người chồng tỏ ra đề phòng, liên tục nhắc: "Vợ đừng gọi và nhắn tin nhé, vợ anh nghi ngờ rồi, tạm thời đừng liên lạc nữa".
Tin nhắn của người chồng và tiểu tam.
Tiếp đó, người chồng nhắc tiểu tam phải uống thuốc tránh tai để tránh có bầu. Anh ta cũng nhất quyết muốn bồ mình mua luôn hôm nay.
Điều này cho thấy, cặp đôi có quan hệ tình cảm và từng quan hệ tình dục cùng nhau. Thậm chí, cô gái cũng biết rõ nhân tình có vợ chứ chẳng phải bị lừa đảo gì.
Cặp đôi nhắc đến cô vợ.
Những đoạn tin nhắn khiến cô vợ vô cùng hoang mang và đau khổ. Ngay sau đó, tiểu tam bình luận ngay dưới bài đăng cho biết mình bị hack tài khoản Facebook.
Tuy nhiên, dân mạng đã thấy điều bất cập khi dù bị hack, chuyển tài khoản thì đối tượng nhắn tin vẫn là chồng của người ta. Bởi vậy, có lẽ chẳng có chuyện bị vu oan, đây là cách cô gái lấp liếm lí do mà thôi.
Nhân vật tiểu tam phản biện chuyện ngoại tình.
Nhiều người cho rằng, chồng đã ngoại tình trắng trợn thì cô vợ hãy xem xét tình hình để xử lý vấn đề. Chuyện xảy đến chẳng phải lỗi ở một mình kẻ thứ ba.
Trong câu chuyện, người vợ liên tục đưa ra lời trách móc tiểu tam và không muốn làm rùm beng, muốn giữ hôn nhân hạnh phúc. Nhưng với chuyện phản bội thế này, liệu lấp liếm, bỏ qua có phải là cách giải quyết triệt để?
Hi vọng rằng, cô vợ sẽ sớm đưa ra được phương án giải quyết ổn thỏa nhất sau tất cả những sóng gió hôn nhân lần này.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước