Bị cấm lấy chồng xa, cô gái khóc bám theo xe bạn trai mặc mẹ cố níu
Lấy chồng xa là một thử thách không chỉ với các cô gái mà còn là nỗi lo của bậc làm cha mẹ.
Dù muốn hay không, các bậc cha mẹ đều phải chấp nhận rằng con gái khi lớn lên đến một độ tuổi nhất định, cuối cùng cũng sẽ yêu và kết hôn.
Xuất phát từ lòng yêu thương và mong con mình được hạnh phúc, sung sướng về sau, nhiều bậc phụ huynh rất kĩ lưỡng trong chuyện yêu đương của con cái.
Và việc con yêu xa cưới xa luôn là thứ khiến bố mẹ trăn trở, thậm chí là có những phản ứng cấm cản.
Hình ảnh mới đây được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao bởi màn đối đầu đầy cứng rắn giữa một cô gái và mẹ vì bị ngăn cấm tình cảm bởi lý do khoảng cách.
Cô gái giằng co, tranh cãi với mẹ giữa đường vì bị cấm cản yêu đương.
Sự việc diễn ra tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Một cô gái tại địa phương đang hẹn hò với người bạn trai ở Quý Châu, hai người gặp nhau tại nơi làm việc và yêu nhau đã lâu.
Hôm xảy ra sự việc, cô gái đưa người yêu về nhà ra mắt bố mẹ. Thoạt đầu, khi thấy con gái giới thiệu bạn trai, người mẹ rất vui, nhưng biểu cảm của bà ngay lập tức thay đổi và trở nên ảm đạm khi biết chàng trai đến từ Quý Châu, nơi cách xa hàng ngàn cây số.
Bà tỏ ý không đồng tình với mối quan hệ này, Quý Châu ở quá xa, ngoài tầm chấp nhận của bà, nếu con gái bà lấy chồng ở Quý Châu sau này khó gặp được con cháu.
Hình ảnh cô gái bò theo xe bạn trai mặc cho sự níu kéo của mẹ.
Mặc cho cặp đôi không ngừng thuyết phục bà rằng bây giờ giao thông đi lại rất thuận tiện, việc thăm nhà cũng trở nên dễ dàng.
Hơn nữa, chàng trai cũng mua ô tô, cô gái có thể sử dụng xe để chạy về bất kỳ lúc nào, người mẹ vẫn nhất quyết phản đối.
Chàng trai cảm thấy không thể làm gì được hơn đành quay người rời đi. Thấy bạn trai bỏ đi, cô gái nói với mẹ rằng dù bà có đồng ý hay không thì cô cũng không lấy bất kỳ ai trừ ngoại trừ bạn trai hiện tại, và lập tức bỏ chạy theo anh chàng.
Cô gái khóc lóc, nhất quyết bám vào xe bạn trai không chịu về nhà.
Chứng kiến con gái vì yêu mà không quan tâm đến gia đình, nhất quyết đi theo bạn trai, người mẹ tức giận đuổi theo giằng co không cho cô đi tạo nên cảnh tượng hỗn loạn giữa đường thu hút sự chú ý của nhiều người.
Hình ảnh cho thấy người mẹ kéo chặt quần áo, tay chân của con, cố lôi về nhà. Trong khi cô gái nhất quyết bám vào xe người yêu không buông, khóc lóc, gào thét: “Con không muốn mẹ quan tâm, con chỉ muốn đi cùng anh ấy”.
Sự việc chỉ kết thúc khi người bạn trai trấn tĩnh và thuyết phục cô tạm thời về nhà với mẹ.
Lúc này, người mẹ cũng giận dữ không kém, liên tục mắng con gái và dùng vũ lực buộc cô rời khỏi xe người yêu. Sự việc chỉ được êm xuôi khi chàng trai thuyết phục bạn gái bĩnh tĩnh, tôn trọng ý kiến của mẹ và khuyên cô về nhà cùng mẹ trước.
Câu chuyện lập tức tạo nên một làn sóng tranh luận xôn xao, chia làm 2 luồng ý kiến. Một số cư dân mạng cho rằng bà mẹ này quá cực đoan và nghiêm trọng hóa việc lấy chồng xa.
Hôn nhân quan trọng nhất là tìm được đúng người chứ không phải khoảng cách gần xa. Trong khi đó, cũng có không ít bình luận chê trách cô gái quá mù quáng vì yêu đương mà bỏ mặc gia đình, vì suy cho cùng, người mẹ làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô.
Theo VTC
-
1 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước