Bị "cắm sừng", chồng phục 4 tiếng để bắt quả tang vợ và tình nhân
Đau khổ, căm hận và bất lực, người đàn ông quyết phục 4 giờ đồng hồ ngoài đường nhằm vạch mặt người vợ hư hỏng khi cô này "vui vẻ" với tình nhân trên xe ô tô đỗ ngay ngoài đường.
Tờ Đô thị Nam Quốc (Trung Quốc) ngày 13/9 đưa tin cho hay, những ngày gần đây, tại huyện Đồn Xương, tỉnh Hải Nam đang lan truyền mạnh mẽ một đoạn clip.
Đoạn clip này ghi lại toàn bộ cảnh tượng người chồng dẫn theo bạn rình và bắt tại trận vợ mình đang "mây mưa" với tình nhân bên trong một chiếc xe ô tô đỗ ngoài đường.
Phóng viên tờ Đô thị Nam Đô sau khi xem clip trên cho hay, sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 11/9. Trong clip, một phụ nữ dáng người hơi béo nằm trên mặt đất trong trạng thái chỉ mặc đồ lót, xấu hổ lấy tay che mặt.
Cạnh cô ta là một người đàn ông trung niên, trên người cũng chỉ mặc độc một chiếc quần xà lỏn đang bò trên mặt đất, tay bưng kín mặt không dám lộ diện. Chiếc xe nơi diễn ra cuộc vui của hai người này đỗ cách đó không xa.
Trong ánh sáng mờ mờ giữa đêm tối, một nhóm đàn ông vây quanh đôi nam nữ không ngừng cười khẩy, giễu cợt. "Xem ra cô to gan thật, vụng trộm có hứng thú không, hai người qua lại bao lâu rồi?"
Trong khi đó, một người khác thì không ngừng đấm đá người đàn ông đang bò trên đường nhưng người kia không phản ứng gì. "Mày biết không, để bắt được mày, bọn tao phải phục ở đây 4 tiếng đồng hồ, đến cơm tối còn không được ăn đấy".
Theo trang báo điện tử Sina, người đàn ông trung niên kia tên là Vương Quân còn người phụ nữ tên Hiểu Mai.
Sau khi bị bắt quả tang dan díu với phụ nữ trên xe, Vương Quân tỏ ý hối hận, thừa nhận mình và Hiểu Mai có quan hệ bất chính.
Ảnh minh họa.
Một người hiểu rõ chuyện này tiết lộ, hai người trên đã cặp kè với nhau được một thời gian. Người phụ nữ kia đã có chồng (tên Lý Lâm) và 3 con, sống ở một thị trấn thuộc huyện Đôn Xương, cuộc sống khá êm đêm.
Vương Quân làm nghề kinh doanh, kinh tế khá giả. Gần đây, Lý Lâm phát hiện Hiểu Mai lơ là, không quan tâm đến việc chăm sóc nhà cửa, con cái như trước mà thường xuyên ra ngoài vào buổi tối.
Trước biểu hiện lạ của vợ, người chồng đã lén theo dõi vợ và biết sự thật là vợ đang cặp kè với một người đàn ông khác.
Anh đã khuyên bảo, mong vợ nghĩ cho con nhỏ và gia đình mà chấm dứt chuyện sai trái. Thậm chí, anh còn gặp cả Vương Quân để yêu cầu người này chấm dứt quan hệ bất chính với vợ mình.
Tuy nhiên, lửa tình không những không bị dập mà ngày càng nhen nhóm và bùng cháy. Thấy vợ không hối cải, Lý Lâm vô cùng tuyệt vọng.
Ngày 10/9, chị vợ lại ra ngoài và tất nhiên anh chồng đã bám theo sau, đồng thời gọi thêm hơn 10 người bạn đến… giúp đỡ. Trời vào đêm, Vương Quân lái xe đưa Hiểu Mai đến một đoạn đường vắng ở huyện Đôn Xương và dừng xe ven đường.
Hơn 10 phút sau, Lý Lâm và các bạn xông đến bao vây chiếc xe và lôi đôi nam nữ xuống xe. Màn kịch kịch tính này kéo dài hơn một tiếng cho đến khi sự việc được thông báo cho cảnh sát địa phương.
Cảnh sát sau đó đã cho gọi người nhà của các bên lên đồn nói chuyện, giải quyết theo hướng hòa giải nhằm tránh mâu thuẫn quá khích.
Sau vụ việc này, Hiểu Mai cho biết cô đã nhận ra việc làm sai trái của mình và cam kết sẽ sửa chữa, quay về chăm sóc các con.
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước