Bí kíp 'bắt thóp' chồng nếu léng phéng Tuesday, cả đời không lo bị 'ăn cùi chỏ'
Hãy tìm cách quản lý tài chính, cầm hết tiền bạc, giấy tờ của chồng. Chỉ cần chồng bướng, vợ hãy "ôm tiền" bỏ đi hưởng thụ.
Đứng trước cơn "sóng dữ" chồng ngoại tình, mỗi người vợ sẽ có cách giải quyết khác nhau. Trên thực tế, có không ít người lựa chọn biện pháp "đánh ghen", chẳng hạn như vụ vợ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội đã khiến dân tình nhốn nháo gần đây.
Nhiều người cảm thấy "đáng" bởi muốn vạch trần bộ mặt thật của "Tuesday" và chồng trước bàn dân thiên hạ. Nhưng số khác lại cho rằng: "Phụ nữ hiện đại đánh ghen làm gì cho khổ".
Vụ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế, Hà Nội gây tranh cãi cả ngày hôm qua.
Chia sẻ của một "chính thất" mới đây đã khiến dân tình chú ý, người này nói:
"Tôi nói thật với các chị, các chị đi đánh ghen liệu có được cái gì không ? Mấy cô 'Tuesday' thì kể cả có đầu thai kiếp khác đi chăng nữa thì vẫn không thể thoát được cái nghiệp làm tiểu tam.
Các chị đánh chấn thương sọ não, nó có thể mất trí nhớ, không nhớ nổi bố mẹ, gia đình nhưng vẫn nhớ bản thân mình phải làm một Tuesday. Thế nên, đừng bao giờ khổ sở đi đánh ghen làm gì".
Thay vào đó, chính thất khuyên các chị em: Hãy tìm cách quản lý tài chính, cầm hết tiền bạc, giấy tờ của chồng bởi chỉ cần chồng bướng thì vợ chỉ việc "ôm tiền" bỏ đi hưởng thụ.
Dòng tin nhắn chia sẻ kinh nghiệm đối phó người thứ ba đơn giản của chính thất.
Trong dòng tin nhắn, chị này còn kể lại: "Trước chồng chị có nhăng nhít với một đứa học cấp 3. Chị cầm hết tiền với giấy tờ nhà cửa và xe cộ rồi chị đi du lịch. Sau đó, chồng phải sang tận nhà xin lỗi".
"Cho nên thời buổi này, phụ nữ đi đánh ghen là khổ. Tuesday tuần nào cũng có nên chúng chẳng bao giờ nhẹ tay mà chừa chồng mình ra. Còn chồng cũng không vì tình nghĩa mà nhẹ tay cùi chỏ hay xuất cước khi nhìn vợ xử nhân tình. Vì vậy, phụ nữ hãy sống cho bản thân, chứ đừng tiếc dăm ba quả chồng lăng nhăng làm gì cho thiệt thân", một dân mạng bình luận.
"Nói không phải mê tín chứ đánh ghen tốn sức mà bồ nó có đau đâu, đau nhất là người mất chồng vẫn mất thôi", "Mấy vụ đánh ghen mình cũng chẳng thích. Lỗi Tuesday là 1 mà lỗi chồng là 10. Muốn sống ngoài đường thì cho vừa ý, việc gì phải nhọc sức làm gì" là những ý kiến bình luận nổi bật từ cộng đồng mạng.
Một số người lại có chia sẻ khác.
"Đánh để giải tỏa ức chế thôi, nhiều đứa hãm lắm, nó thách thức thì để yên cho nó à?; "Đánh cho sướng đã, cho hết bực tức đã rồi cắt kinh tế sau", một người khác phát biểu.
Nhìn chung chuyện đánh ghen ngoài đường ngoài chợ hay chọn vợ chồng "về nhà đóng cửa bảo nhau" tất cả đều nằm ở suy nghĩ và cách hành xử của từng người. Chỉ là làm gì cũng cần nghĩ tới hậu quả...
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
43 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước