Bạn cùng phòng tiết lộ Công nương Kate thích thầm Hoàng tử William từ khi còn là thiếu niên. Tuy nhiên, không như hầu hết người hâm mộ khác, cô giữ khoảng cách an toàn với người thừa kế ngai vàng.
Lần đầu William và Kate quen biết nhau
Trong cuốn sách Kate: The Future Queen, tác giả Katie Nicholl cho biết nhiều người tin rằng Hoàng tử William và Công nương Kate gặp nhau lần đầu tại Đại học St Andrews (Scotland), nhưng sự thật là họ quen biết từ khi còn học trung học.
Vào thời điểm đó, William là học sinh trường Eton (thị trấn Windsor, Anh), còn Kate học nội trú tại trường Marlborough College (thị trấn Wiltshire, Anh).
“Mùa hè năm 1999, trước khi bước vào lớp 12, là thời điểm đầy cảm xúc với Kate. Bạn cô, Emilia d’Erlanger, giới thiệu Kate với một vài người bạn ngoài trường. Là cháu gái Tử tước Exmouth đời thứ 10, Emilia có mối quan hệ rộng rãi và là thành viên trong nhóm Glosse Posse cùng William và Harry. Nhóm này thường gặp nhau vào cuối tuần hoặc trong kỳ nghỉ tại Club H, căn phòng giải trí ở tầng hầm biệt thự Highgrove của hai hoàng tử. Vì thân với Emilia, chuyện Kate gặp William chỉ là vấn đề thời gian. Và mùa hè đó, họ được giới thiệu với nhau. Chi tiết về lần gặp đầu tiên ấy chưa từng được Kate tiết lộ”, bà Nicholl tiết lộ.
Hoàng tử William và Công nương Kate quen biết từ lúc học trung học. Ảnh: Shutterstock.
Dĩ nhiên, đó là lần đầu William có nhận thức về Kate, còn người đẹp sinh năm 1982 không thể không biết người thừa kế ngai vàng Hoàng gia Anh.
Vào những năm 1990, Hoàng tử William nổi tiếng không kém các nhóm nhạc nam hàng đầu như Westlife, Backstreet Boys, Take That và Boyzone…
Anh chinh phục phần lớn phụ nữ trẻ ở Anh và thế giới bằng vẻ ngoài điển trai, mái tóc vàng óng và nụ cười tinh nghịch.
Các tạp chí đình đám như Hello!, Celebrity Focus, People và YM đồng loạt đưa hình ảnh William tuổi teen lên trang bìa. Hiện tượng ấy được truyền thông gọi là “Willsmania”.
Cơn sốt lên tới đỉnh điểm khi tạp chí Tatler vào năm 1999 gọi William 17 tuổi là “chàng trai lý tưởng nhất để hẹn hò trong năm 2000”. Anh đứng đầu danh sách “Little Black Book” của tạp chí - gồm 200 người đàn ông và phụ nữ nổi bật - nhờ “vẻ ngoài điển trai và phong thái quyến rũ”.
Quyết định học tại Đại học St Andrews của William khiến lượng đơn đăng ký vào trường tăng vọt 44% so với năm trước đó, được gọi là “hiệu ứng Hoàng tử William”.
Sự gia tăng đặc biệt rõ rệt ở nữ sinh, nhất là từ Mỹ. Có lẽ, bất kỳ thiếu nữ nào cũng mơ mộng về chuyện tình đẹp với hoàng tử đúng nghĩa.William thời trẻ là hình mẫu bạn trai lý tưởng của hầu hết thiếu nữ Anh và nhiều quốc gia khác.
Thầm thích
Công nương Kate cũng không phải ngoại lệ. Tác giả Nicholl viết trong cuốn Kate: The Future Queen: “Kate không có bạn trai nghiêm túc. Nhưng theo bạn cùng phòng Jessica Hay, cô ấy từng thầm thích hoàng tử William khi còn là thiếu niên”.
Jessica kể các nữ sinh thường ngồi lại với nhau và nói về những chàng trai mà mình thích trong trường. Tuy nhiên, Công nương Kate không hứng thú với điều đó.
Cô được cho là nói với bạn mình: “Tớ chẳng thích ai cả. Mấy người đó đều trông thô quá. Không ai giống William cả. Tớ cá là anh ấy rất tốt bụng. Chỉ cần nhìn cũng thấy rồi”.
Dẫu vậy, Kate không thuộc kiểu phụ nữ chủ động tiếp cận đàn ông. Cô giữ sự rung động trong lòng và luôn giữ khoảng cách với William.
William từng đến Marlborough tham gia các sự kiện liên kết giữa hai trường. Mỗi lần như vậy, đám đông thiếu nữ tụ tập lại để ngắm nhìn hoàng tử. Kate không nằm trong số đó.
“Kate quan tâm đến việc chơi khúc côn cầu hơn là đứng chờ ở rìa sân - nơi các cô gái khác ngắm nhìn William. Có nhóm còn đứng đợi ở bãi đỗ xe, để khi xe buýt chở các chàng trai đi, họ có thể đuổi theo. Nhưng Kate thì không”, theo bà Nicholl.
Thời điểm đó, William được cho là vẫn đang đau buồn sau cái chết bi thảm của mẹ mình, Công nương Diana. Anh chưa sẵn sàng đối diện với sự hâm mộ cuồng nhiệt và những bức thư người hâm mộ gửi đến hàng ngày.
Người viết tiểu sử hoàng gia cho biết Kate theo dõi câu chuyện đó rất kỹ, tiếc thương cho Công nương Diana và hiểu cho tình cảnh của William. Đó có thể là lý do cô không muốn làm phiền anh.
Điều Kate không ngờ là vận mệnh có sự an bài riêng. Sau khi biết nhau qua Emilia, William và Kate vào học chung đại học, đều ở tại ký túc xá St Salvator’s vào tháng 9/2001.
Họ thường ngồi cùng nhau trong phòng ăn, chia sẻ sở thích trượt tuyết và giúp nhau “điểm danh hộ” khi vắng học.
Năm 2002, William trả 200 bảng Anh (270 USD theo tỷ giá hiện hành) để có chỗ ngồi gần sân khấu trong buổi trình diễn thời trang từ thiện. Tại vị trí đó, anh bị hớp hồn bởi Kate.
Tình cảm nảy nở từ đó. Vào năm 2 đại học, họ chuyển đến sống chung với nhau và tin đồn hẹn hò bắt đầu lan rộng.
Chuyện tình như cổ tích này sau đó được hiệu trưởng đúc kết thành một câu trong bài phát biểu cho lễ tốt nghiệp năm 2005: “St Andrews là đại học mai mối hàng đầu nước Anh. Bạn có thể đã gặp được người bạn đời của mình ở đây”.
Cặp đôi công bố đính hôn vào ngày 16/11/2010 và tổ chức lễ cưới hoàng gia vào tháng 4/2011.
Trong buổi phỏng vấn công bố đính hôn, nhà báo Tom Bradby hỏi Công nương Kate về lời đồn từng treo ảnh của hoàng tử William trong phòng.
William đùa: “Không chỉ một tấm đâu, phải đến 20 tấm ấy chứ”.
Kate đáp lại: “Anh ấy nằm mơ thôi. Không đâu. Tôi treo ảnh người mẫu Levi’s, chứ không phải ảnh William”.
William tiếp lời: “Thì đó là ảnh anh mặc đồ Levi’s mà!”.
Poster mà Kate nhắc đến nhiều khả năng là từ quảng cáo của thương hiệu thời trang Levi’s nổi tiếng năm 1985. Nhân vật chính là ca sĩ Nick Kamen. Anh gây chú ý khi cởi đồ trong tiệm giặt là, chỉ còn lại quần đùi.Bức ảnh được Công nương Kate dán trong phòng khi còn là học sinh.
Theo Tiền phong
Xem link gốc
https://tienphong.vn/bi-mat-cua-cong-nuong-kate-post1759493.tpo?fbclid=IwY2xjawLe53RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE0bjc1RWFvSU96WFFpaDFLAR5w6DBwHnyAkeC7GN8IysIysNIlfzDvxuzZnODCVScL1-kaI_4-wStV7JcZPg_aem_aGZBS0hsz4_H5U0lW85jmQ