Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho hay, hôm nay 1/9, bệnh viện vừa tiếp nhận và kịp thời cứu sống cháu bé 13 tuổi uống thuốc diệt cỏ Paraquat tự tử.

Được biết, bệnh nhân là T.T.Y.N (13 tuổi, sống ở Đồng Nai). Gia đình N. thuộc diện khó khăn, em thường xuyên bị bạn bè ở trường bắt nạt, trêu chọc. Ở nhà, N. cũng hay bị cha mẹ la mắng và luôn phải phụ giúp công việc nặng trong gia đình. 

Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào tối 24/8, N. xảy ra cãi vã với mẹ. Do không kiềm chế được cảm xúc, N. đã uống ngay thuốc diệt cỏ hoạt chất hủy diệt Paraquat để tự vẫn. 

Sau đó, N. liên tục bị đau bụng và nôn dịch xanh nhiều lần nên gia đình đưa em đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai rửa dạ dày, bơm than hoạt tính để hấp thụ bớt độc tố. Tuy nhiên tình trạng của N. vẫn diễn biến nặng. Bệnh viện quyết định chuyển N. lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ngay trong đêm.

Bị mẹ mắng, bé gái 13 tuổi ở Đồng Nai uống thuốc diệt cỏ-1
Bệnh nhân được lọc máu bằng phương pháp hiện đại tại bệnh viện

Tại đây, các bác sĩ đã thay huyết tương và lọc máu phương thức CVVH (lọc máu liên tục tĩnh mạch -  tĩnh mạch). Theo đánh giá của bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho N., tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng dần, ngộ độc liều lượng nặng, dù đã thay huyết tương nhưng vẫn còn paraquat trong nước tiểu.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành lọc máu hấp phụ qua cột resin 2 chu kỳ, sau đó lại tiếp tục lọc máu vì bắt đầu có tổn thương thận.

Đến nay, sau gần 1 tuần điều trị tích cực, sức khỏe của N. đã tiến triển tốt hơn, chức năng gan thận đã ổn định và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, xét thấy N. bị tâm lý do nhiều điều tiêu cực trong cuộc sống tác động nên trong quá trình điều trị, N. được các bác sĩ tư vấn, động viên N. giúp em biết trân trọng cuộc sống hơn để tiếp tục thực hiện ước mơ.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet