Lũ lụt miền Trung

Bị nước lũ cuốn trôi 200m, nữ sinh lớp 11 được bộ đội cứu sống ngoạn mục

Buổi sáng đi học thấy lũ lớn, em định quay xe nhưng bánh xe chạm vào nước nên lũ cuốn luôn. Đến khi tỉnh dậy, em may mắn thấy mình còn sống.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 16/10, người dân sống gần đập tràn bản Lưỡi (thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) nghe thấy tiếng kêu cứu. Khi chạy ra thì phát hiện một nữ sinh cùng chiếc xe máy đang chới với giữa dòng nước lũ nên hô hào nhiều người đến ứng cứu. 

Thời điểm trên, anh Dương Văn Sơn, trợ lý chính trị, Ban chỉ huy quân sự huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) lập tức lao xuống dòng lũ dữ để vớt cô bé lên bờ. Lúc này, nữ sinh bị nước cuốn trôi khoảng 200m. Thông tin ban đầu xác định, nữ sinh gặp nạn là em Phạm Thị Thùy Linh, đang là học sinh lớp 11 trường THPT Lang Chánh.

Bị nước lũ cuốn trôi 200m, nữ sinh lớp 11 được bộ đội cứu sống ngoạn mục-1
Anh Dương Văn Sơn và nữ sinh may mắn được cứu sống 

Theo Dân Trí đưa tin, lúc bơi ra cứu Linh, đến giữa sông anh thấy anh Đứa (khoảng 50 tuổi) cũng đang bơi ra cứu Linh. Anh Sơn cho biết, lúc cứu được Linh lên bờ, Linh đã lịm đi. Anh Sơn cùng một vài đồng đội khác tiến hành sơ cứu, cõng nạn nhân trên vai chạy khoảng 100m thì may mắn em tỉnh lại.

Về phía Linh, sau khi ổn định em cho biết, vào buổi sáng em đi học qua đoạn gặp nạn thì thấy lũ lớn, định quay xe nhưng bánh xe đã chạm vào nước nên lũ cuốn trôi luôn. Đến khi tỉnh dậy, may mắn em thấy mình vẫn còn sống.

Cchiếc xe máy của Linh không kịp vớt nên đã bị nước lũ cuốn mất. 

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nu-sinh-bi-nuoc-lu-cuon-troi-200m-may-man-duoc-cuu-song-n-239051.html

nữ sinh bị lũ cuốn lũ lụt thiên tai lũ cuốn

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Lũ lụt miền Trung