Bí quyết vàng cho các cặp đôi yêu lâu: Chỉ gặp nhau 2 lần mỗi tuần
Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng, những cặp đôi mới bắt đầu mối quan hệ nên giảm lượng thời gian bên nhau xuống.
Vào giai đoạn đầu khi yêu, niềm vui được nhìn thấy nửa kia khiến bạn muốn dành tất cả quỹ thời gian cho họ. Tuy nhiên, điều này liệu có thật sự tốt?
Scott Carroll – tiến sĩ tâm lý, đồng thời là tác giả cuốn Do not Settle: Làm thế nào để kết hôn với người trong mộng – tin rằng chìa khoá để có một mối quan hệ bền vững và dài lâu chính là chỉ nên gặp đối phương 2 lần/ tuần.
Tiến sĩ chia sẻ rằng: “Việc gặp nhau 2 lần/ tuần sẽ cho bạn nhiều thời gian hơn khi không gặp nửa kia, để từ đó bạn sẽ có thể cảm nhận sâu sắc những cảm xúc của bản thân, để thấy rằng liệu mối quan hệ này có phù hợp; hoặc là, bạn sẽ tận hưởng những dư vị tình yêu một cách sâu lắng hơn. Những cảm xúc này cực kì quan trọng trong việc điều chỉnh tình trạng mối quan hệ.”
Tiến sĩ Seth Meyers – nhà tâm lý học lâm sàng gần đây đã viết về việc gặp gỡ tình yêu mới quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ như thế nào. Ông chia sẻ với tờ Psychology Today: “Với tư cách là bác sĩ tâm lí và từng giải quyết nhiều vấn đề trong mối quan hệ của khách hàng, tôi có thể tự tin khẳng định rằng, một trong những nhân tố lớn phá huỷ rất nhiều cặp đôi vào giai đoạn mới yêu chính là xu hướng vội vàng.
Trong khi một số cặp đôi cho rằng, dành tất cả những tối bên nhau khi mới bắt đầu mối quan hệ sẽ giúp tình cảm đi lên nhanh chóng hơn. Nhưng thực sự công thức này sẽ không thành công nếu bạn muốn có một mối quan hệ lâu dài và ổn định”
Meyers cũng đã giải thích về việc gặp gỡ quá nhiều sẽ tăng ham muốn tình dục nhiều hơn, điều đó sẽ khiến bạn trải qua những tình huống nóng vội trong tình yêu. “Vấn đề nằm ở chỗ, nhìn thấy nhau quá thường xuyên ngay từ đầu sẽ khiến cả hai ảo tưởng về sự thân tình và sự phụ thuộc, mặc dù mỗi người đều cần hàng tháng mới thực sự hiểu được đối phương”
Tuy nhiên, Meyers thừa nhận rằng, nếu các cặp đôi có ý định gắn bó với nhau lâu dài, thì việc gặp nhau nhiều lần mỗi tuần cũng không gây ra sự khác biệt nào đáng kể cả.
Theo Khám phá
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
9 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
15 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước